Thứ Sáu, 17/03/2017 | 06:46

Ba cô bé Rheann Franklin (9 tuổi), Ainsley Peters (7 tuổi), Rylie Hughey (6 tuổi) xuất hiện chung trong một bức ảnh với mụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh nhưng đằng sau chuyện về cuộc chiến chống chọi với căn bệnh ung thư nguy hiểm.

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

3 năm trước, cả thế giới từng rưng rưng với bộ ảnh đầy xúc động về 3 đứa trẻ ung thư của nhiếp ảnh gia Lora Scantling. Theo thời gian trôi, mọi người không khỏi bất ngờ khi các em đã dần chiến thắng căn bệnh của mình và đang bắt đầu một tuổi thơ đúng nghĩa nhất.

Ngày ấy, dù còn rất ít tuổi nhưng các em đã sớm mang căn bệnh ung thư và phải cầm cự hơi thở bằng những viên thuốc đắng và những đợt hóa trị, xạ trị đau đớn. Tuổi thơ gắn liền với giường bệnh, nhưng điều đặc biệt khiến mọi người không khỏi xúc động là nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi các em dù đang từng ngày bị cơn đau hành hạ.

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

Thế rồi, trong một cuộc hội ngộ sau đó 3 năm, giờ đây mọi người không khỏi bất ngờ khi 3 em ngày càng trưởng thành, xinh xắn, duy chỉ có nụ cười tươi tắn là không hề thay đổi.

Khác với bộ ảnh trước, lần này thông điệp mà nhiếp ảnh gia muốn gửi đến mọi người rằng: ung thư vẫn sẽ phải chịu thua ý chí con người và bằng chứng là các bé vẫn sống khỏe mạnh và kiên cường hơn bao giờ hết.

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

Nhiếp ảnh gia Lora, người thực hiện bộ ảnh này cho biết: “Những đứa trẻ thực sự đã mang đến động lực rất lớn cho tất cả mọi người. Tôi rất vui khi được chụp ảnh cho 3 bé.” Cô còn nói: “Không chỉ bộ ảnh này, tôi còn tham lam muốn được chụp ảnh kỷ yếu, ảnh hôn lễ hay bất kể khoảng khắc nào trong đời của chúng. Những tâm hồn trong sáng, thánh thiện đang tồn tại trên thế giới đêu xứng đáng có một cơ thể khỏe mạnh.”

Sau cái chết của cha và cậu con trai của người bạn thân đã thôi thúc nữ nhiếp ảnh gia Lora mong muốn được truyền tải thông điệp ý nghĩa từ những “chiến binh” ung thư. Sau khi đăng tải suy nghĩ của mình trên trang cá nhân thì may mắn thay Lora đã tìm được Rylie, Rheann và Ainsley cũng đang mắc phải căn bệnh quái ác. Dù cả 3 chưa hề quen biết nhau trước đó, nhưng kể từ sau dự án đặc biệt, các em đã trở thành những người bạn thân thiết của nhau.

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

3 bé gái ung thư chụp ảnh cùng nhau, 3 năm sau những hình ảnh này khiến mọi người rơi lệ

Giờ đây, cả 3 em đã bắt đầu chinh phục được căn bệnh của mình và có những dấu hiệu hồi phục cực kì tốt. Thậm chí, cô bé Rylie, Ainsley đã có thể theo học các lớp múa và thể dục như các bạn cùng trang lứa. Duy chỉ có Rheann dù mất đi vĩnh viễn mái tóc sau đợt hóa trị dài, đôi mắt cũng sụp xuống do dư chấn của phẫu thuật u não nhưng bấy nhiêu đó vẫn không ảnh hưởng đến nghị lực sống đầy lạc quan của em.

VIdeo: Cô gái Ballet vì ung thư nên phải cắt cụt chân, nhưng hoàn cảnh không thể đánh gục cô

Hải Yến TH

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook