Để có được bức ảnh nghệ thuật, chúng ta không thể nào quên nhắc tới công lao của cả một ê kíp phía sau. Từ nhiếp ảnh, phục trang cho tới make-up… họ đều ít nhiều giúp bạn có được một bức ảnh “để đời”. Và có lẽ đằng sau những bức ảnh lung linh ấy là hình ảnh “lăn, lê, bò, trườn, hy sinh cho nghệ thuật” của nhiếp ảnh gia cũng như toàn bộ ê kíp. Đã bao giờ bạn thắc mắc, hậu trường của những bức ảnh đó ra sao chưa?
Đây chính là câu trả lời dành cho bạn. Chắc chắn sau khi xem xong loạt ảnh hậu trường này bạn sẽ phải trầm trồ thán phục sự hy sinh vì nghề nghiệp của toàn bộ ê kíp chụp hình đấy nhé.

Thì ra đây là cách họ chụp những bức ảnh từ trên cao…

“Một ông làm chẳng nên non, bốn ông chụm lại”… thì kiểu gì cũng có ảnh đẹp.

Có phải co chân thì chụp ảnh sẽ đẹp hơn không nhỉ?

Phía sau bức ảnh là sự giúp sức không hề nhỏ của anh kéo dây. Anh mà tuột tay là “đi một dặm” đấy!

Kiểu “tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nhé!

Cứ hỏi làm sao mà ở giữa sông nước người ta lại chụp được bức ảnh từ trên cao đẹp thế.

Góc nào cũng chụp được ảnh đẹp hết.

Cô dâu, chú rể cười tươi thế có lẽ cũng vì… quá buồn cười với dáng chụp hình của các nhiếp ảnh gia!

Chắc hẳn mấy anh nhiếp ảnh ngoài học chụp ảnh sao cho đẹp thì còn phải học cả bộ môn leo trèo sao cho vững nữa.

Hy sinh tất cả vì nghệ thuật!

Miễn là có góc chụp đẹp thì ở chỗ nào anh cũng đứng!

Không chỉ mình cô dâu chú rể phải lăn xả đâu nhé. Nhiếp ảnh gia cùng ê kíp cũng mệt mỏi không kém đấy.

Có vẻ như nhiếp ảnh gia nào cũng trèo được cây thì phải.

Phía sau một cô gái.

Phía sau một bức ảnh đẹp là cả một “tập đoàn hùng hậu” luôn đấy nhé.

Ai nói chỉ cần một chiếc máy ảnh nào?

Mưa này, đón mưa này!

Hóa ra đây là cách mà người ta tạo khói trong ảnh.

Thiên Nhẫn tổng hợp
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.