Chủ Nhật, 08/10/2017 | 01:13

Công nhân ở nhà máy sản xuất ô tô Maruti Suzuki (Ấn Độ) nhiều ngày liền nghe thấy tiếng gầm kỳ lạ và sự thật chỉ sáng tỏ khi cảnh sát tìm thấy một chú báo.

Một con báo bên trong nhà máy sản xuất ô tô lớn nhất Ấn Độ đã bị bắt vào thứ 6 vừa qua. 200 cảnh sát và các quan chức động vật hoang dã được huy động, đã tìm kiếm 36 tiếng mới bắt được con vật.

Theo bản tin của kênh CCTV vào hôm thứ 5, bảo vệ nhà máy Maruti Suzuki (thị trấn Manesar, cách thủ đô New Delhi 38km) đã phát hiện ra một con báo. Nhà máy này nổi tiếng với năng suất làm ra gần một triệu chiếc xe mỗi năm.

200 cảnh sát tìm kiếm tiếng động kỳ lạ trong nhà máy ô tô và sự thật bất ngờ
Camera an ninh ở nhà máy ghi lại hình ảnh con báo đang đi lang thang. Ảnh: Getty.

Sau khi người lao động được di tản khỏi nhà máy, cảnh sát bắt đầu chiến dịch săn con báo. Họ sử dụng cả một con dê còn sống và nhiều miếng thịt tươi khác để dụ con báo ra khỏi nơi ẩn nấp.

Con báo vẫn im lìm hơn 1 ngày. Sau 36 tiếng chờ đợi, cảnh sát mới tóm được con báo.

Ashok Bakshi, phó ủy viên cảnh sát Manesar cho biết: “Con báo được đưa ra khỏi nhà máy và sẽ thả về tự nhiên sau khi các chuyên gia xem xét tình hình sức khỏe của nó. Không có ai bị thương trong quá trình bắt con báo”.

200 cảnh sát tìm kiếm tiếng động kỳ lạ trong nhà máy ô tô và sự thật bất ngờ
Con báo sau khi được kiểm tra sức khỏe sẽ được thả dự do về rừng.

Trong những năm gần đây ở Ấn Độ, con người và động vật hoang dã có nhiều lần đụng độ. Nguyên nhân là bởi các đô thị mở rộng quá nhanh và môi trường sống của động vật hoang dã bị thu hẹp lại.

Theo thống kê của Bộ Môi trường Ấn Độ, từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 5 năm 2017 đã có 1.144 người dân nước này bị động vật hoang dã giết chết.

Ở Ấn Độ, có khoảng 12.000-14.000 con báo, chúng thường bị giết khi đi lang thang vào các ngôi làng.

Vào tháng 1 năm nay, một con báo đã tấn công và làm bị thương 8 người ở thành phố Gurgaon, gần Delhi.

Năm ngoái, một con báo đã tấn công ba đứa trẻ sau khi đi lạc vào một trường học ở Bangalore, miền nam Ấn Độ.

Anh Tuấn

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook