Người đi đường nhìn thấy hai chú nhó đang ôm chặt lấy nhau ở góc tường, cứ cho rằng mình hoa mắt, nhưng đến khi phát hiện có điều không ổn trong ánh mắt của hai chú chó nhỏ, mọi người đều ngỡ ngàng!
Cuộc sống sinh tồn nơi đầu đường xó chợ của những chú chó hoang chưa bao giờ dễ dàng. Ở một thị trấn tại Trung Quốc, người ta chụp được ảnh hai chú chó nhỏ đang ôm nhau đứng nép vào góc tường, chúng dường như đã bất lực trước cuộc sống xung quanh, chỉ còn biết nhìn mọi thứ bằng ánh mắt như van xin cầu cứu khiến người khác không thể kìm lòng.
▼ Một người đi đường đã vô tình nhìn thấy một chú chó lông vàng dùng hai chi trước ôm chặt lấy chú chó đen nhỏ hơn nó, cả hai đứng nép ở một góc tường.

▼ Vì cả hai đều không phát ra tiếng động, cũng chẳng cử động, nên hầu như chẳng ai phát hiện ra sự tồn tại của chúng, thậm chí có người nhìn thấy còn cho rằng chúng là… đồ giả.

▼ Sau đó hai chú chó nhỏ đã được giao cho một ni cô gần đó nuôi dưỡng. Bà cho biết, tuy đã đến nơi ở mới ấm áp và an toàn hơn, nhưng chúng vẫn ôm chặt lấy nhau không rời, có lẽ trong quá khứ chúng đã gặp điều gì kinh khủng lắm, nên cả hai chỉ có thể dựa vào nhau để tìm kiếm cảm giác an toàn.

▼ Rất may, sau khi được cho ăn, cho uống đầy đủ, lại cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của ni cô, cả hai chú chó cuối cùng đã dần gỡ bỏ sự phòng bị, bắt đầu tin tưởng con người hơn.


▼ Có cư dân mạng đặt cho chúng cái tên “những chú chó đầy tình yêu thương”, và chúc mừng chúng có cuộc sống tốt hơn ở ngôi nhà mới, không còn phải lang thang, sợ hãi nữa.

Câu chuyện về tình cảm giữa hai chú chó nhỏ thật khiến người đọc cảm động. Nhưng có người cho rằng, chú chó vẫn giữ tư thế ngồi như cũ, rất có thể phần xương có vấn đề gì đó, nên đưa chúng đi khám bác sĩ. Hi vọng trong tương lai, cả hai chú chó nhỏ vẫn yêu thương đùm bọc nhau như vậy và cả hai sẽ sống vui vẻ, khỏe mạnh.
Video: Bé và thú cưng vô cùng đáng yêu
Quỳnh Chi
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.