Thứ Sáu, 13/01/2017 | 23:24

Tại thành phố Chattanooga (Mỹ) có một cặp song sinh 63 tuổi tên là Andrew và Anthony Johnson. Họ sống một cuộc sống ẩn dật, hiếm khi thấy ở nơi công cộng, thậm chí ngay cả hàng xóm cũng chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy họ đeo khẩu trang phơi nắng trong sân nhà.

Không có người thân thích qua lại, không có bạn bè ghé thăm, hai anh em sống gắn bó với nhau và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

2 anh em sinh đôi 3 năm không xuất hiện, kết quả đau buồn trong ngôi nhà hoang tàn

Hai người cũng rất ít đi ra ngoài, hàng xóm cũng không biết họ đã ở đây bao lâu, thậm chí nhiều người cũng không biết tên của họ. Nhưng trong một thời gian dài, hàng xóm không thấy hai người xuất hiện.

Lúc đầu, hàng xóm cho rằng hai người đi chơi xa nhà nên không quan tâm.

2 anh em sinh đôi 3 năm không xuất hiện, kết quả đau buồn trong ngôi nhà hoang tàn

Tuy nhiên, trong sân nhà họ cỏ mọc um tùm, cửa ra vào bắt đầu xuất hiện mạng nhện, ngay cả hòm thư cũng rỉ sét, cả căn nhà giống như bỏ hoang. Hàng xóm bắt đầu nghi ngờ hai anh em sinh đôi có thể di cư đến nơi khác nhưng không có người vào nhà xem xét, bởi vì trước đây hai người không tiếp xúc với người ngoài, không ai thân thiết.

2 anh em sinh đôi 3 năm không xuất hiện, kết quả đau buồn trong ngôi nhà hoang tàn

Thời gian thoáng qua, căn nhà đã bị bỏ rơi 3 năm, gần như là chỗ hoang vu, rất nhiều động vật nhỏ đến đây sinh sống. Cuộc sống của hàng xóm cũng chịu ảnh hưởng nhưng vẫn không nhìn thấy hai anh em đâu. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể gọi cảnh sát.

Cảnh sát đến căn nhà bỏ hoang này rất nhanh. Sau khi gõ cửa không thấy kết quả, họ trực tiếp xông vào. Trong phòng khách họ gặp một cảnh khủng khiếp nhất trong đời.

Mở cửa ra là một mùi hôi thối bay vào mặt. Trong phòng khách toàn là tro bụi, mạng nhện rập rạp, trên hai chiếc ghế là hai thi thể người chết.

Theo kết quả khám nghiệm, hai thi thể này là một cặp song sinh.

Hai anh em song sinh không đi ra ngoài, chỉ ở nhà, chẳng biết chết lúc nào mà không ai biết. Bởi vì thói quen sinh hoạt nên không có người tới thăm. Sau 3 năm, khi cảnh sát đến, hàng xóm mới biết là họ đã sớm ra đi vĩnh viễn.

Huy Hoàng

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook