Thứ Hai, 09/10/2017 | 12:53

Mỗi năm có khoảng 2.000 phụ nữ tụ tập tại ngôi đền Achappan, Trichy, miền nam Ấn Độ và tình nguyện xếp hàng trong 5 tiếng để bị đánh bằng roi.

Những chiếc roi to và dài như những con rắn trưởng thành được người linh mục quất hết sức vào một loạt phụ nữ đang quỳ mọp dưới đất.

2.000 phụ nữ Ấn Độ tình nguyện để linh mục dùng roi đánh đập tàn bạo, lý do thật kỳ lạ
Linh mục dùng hết sức đánh thật mạnh vào những người phụ nữ. Ảnh: Carters News Agency.

Nhiều phụ nữ quằn quại đau đớn. Cảnh tượng trông rất ghê rợn và những người phụ nữ thật đáng thương. Đó là những gì diễn ra ở ngôi đền Achappan, Trichy, miền nam Ấn Độ. Theo DailyMail, mỗi năm có khoảng 2.000 phụ nữ đến đây và xếp hàng trong 5 tiếng đồng hồ để được “ăn đòn”. Nhiều người tin rằng, những đòn roi từ linh mục sẽ xua đuổi ma quỷ, giúp họ thoát khỏi bệnh tật.

2.000 phụ nữ Ấn Độ tình nguyện để linh mục dùng roi đánh đập tàn bạo, lý do thật kỳ lạ

Một cô gái đến từ Vishaka và xếp hàng nhiều giờ bên cạnh cha mẹ mình, vừa khóc vừa chia sẻ: “Cha mẹ tôi nghĩ tôi bị ma quỷ ám vì không quan tâm đến việc học hành. Họ ép tôi đến đây để thực hiện nghi lễ chữa bệnh kỳ quái này. Nếu bạn bè tôi nhìn thấy, toi sẽ rất xấu hổ”.

2.000 phụ nữ Ấn Độ tình nguyện để linh mục dùng roi đánh đập tàn bạo, lý do thật kỳ lạ

Rất nhiều em gái thiếu niên cũng được cha mẹ dắt đến đây để “chữa bệnh”.

Một linh mục khẳng định việc đánh đập trong nghi thức này không phải một tội ác. “Đó là niềm tin của những người mộ đạo và thực tế đây là truyền thống cổ xưa. Chúng ta không thể thay đổi”.

2.000 phụ nữ Ấn Độ tình nguyện để linh mục dùng roi đánh đập tàn bạo, lý do thật kỳ lạ

Một số phụ nữ lớn tuổi đồng ý với linh mục và tin rằng việc bị đánh sẽ cứu sống họ. Một phụ nữ 60 tuổi nói: “Vết thương ở đây chữa được mọi căn bệnh về thể chất và tinh thần. Tôi đã nhận đến đây để được làm như vậy trong hàng chục năm qua và tôi rất khỏe mạnh. Tôi có niềm tin to lớn vào việc này”.

Anh Tuấn

 

Nguồn: ĐKN

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook