Chỉ trong vòng 3 năm, cậu bé Robert Mfune từ một nhân viên quán ăn nhanh bình thường đã trở thành một doanh nhân giàu có. Cậu bé ấy đã làm thế nào vậy?
Robert Mfune là người Southampton, Anh. Khi 16 tuổi, cậu bé vẫn chỉ một nhân viên bình thường tại hệ thống McDonald nhưng đến năm 19 tuổi, bằng nỗ lực của bản thân, cậu bé trở thành một triệu phú có một chiếc Bentley mạ vàng trị giá 130,000 Bảng Anh (3,8 tỉ đồng).
Robert khi làm việc ở McDonald cũng làm việc vặt, đưa trà cho những chuyên gia tài chính, cậu bé đã xây dựng được rất nhiều mối quan hệ từ công việc này và cũng nỗ lực học hỏi rất nhiều từ họ.
Robert chia sẻ: “Khi tôi đi đưa trà tôi học được rất nhiều thứ bởi tôi luôn được ở bên cạnh những người giàu tri thức và hiểu biết, với những kiến thức học được tôi tự về nhà và nghiên cứu. Tuy chỉ là công việc bán thời gian nhưng tôi thấy mọi thứ đều là cơ hội để học hỏi.”
Sau đó cậu bé đã vận dụng những kiến thức và các mối quan hệ đó để bắt đầu sự nghiệp tài chính của riêng mình. Cậu bé luôn không ngừng học hỏi và cuối cùng đã ước mơ của cậu bé được hiện thực.

17 tuổi cậu quyết định dùng tên mẹ mình để đầu tư mua cổ phiếu và bắt đầu tìm kiếm đối tác, 18 tuổi khi đã đủ tuổi quy định cậu thành lập một công ty thương mại.
Cậu chọn hình thức đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Option) và bắt đầu kiếm (cũng như mất) rất nhiều tiền trên mạng. Thời điểm này cậu vẫn tiếp tục làm cho cửa hàng McDonald.

Cậu bé nhắc nhở mình phải cố gắng bằng cách treo bộ quần áo đồng phục khi còn làm việc ở McDonald lên tường.

Cậu bé không muốn mẹ phải cực khổ xếp hàng chờ xe buýt, quyết định mua cho bà một chiếc xe hơn nữa còn là một chiếc xe cực kỳ sang trọng.

18 tuổi Robert mua cho mình một chiếc Bentley, 19 tuổi cậu quyết định đem nó đi bọc vàng. Với khả năng tài chính của mình, Robert có thể đổi bất cứ loại xe nào cậu muốn nhưng nhất định phải được bọc vàng vì theo cậu nó mang tính cá nhân không giống như đại đa số chiếc xe khác.
Cậu bé cũng bắt đầu đầu tư bất động sản và mở rộng hình thức kinh doanh cho riêng mình.


▼ Hãy lắng nghe xem Robert nói gì nhé.
Mẹ của Robert rất tự hào về con trai nhưng bà không thích những chiếc xe bọc vàng, bà cảm thấy chúng quá chói sáng, bà thích màu sắc vốn có của nó hơn.
Tuy rất giàu có nhưng Robert lại không phải người coi trọng vật chất. Cậu chia sẻ: “Thật thú vị. Có chiếc xe đẹp thật tuyệt nhưng tôi không quan trọng nó lắm như những người đánh giá tôi qua chiếc xe bọc vàng của mình. Nó chỉ là thứ phụ thôi, tôi quan tâm đến gia đình, bạn bè và tình yêu nhiều hơn.“
“Bước tiếp theo tôi muốn mẹ mình có nơi ở tốt, vậy nên tôi đã mua cho bà 1 ngôi nhà.”
Ngọc Mẫn
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.