Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, nó như một chân lý của cuộc sống soi sáng và dẫn dắt chúng ta vững bước trên con đường đời. Đó chính là tình mẫu tử thiêng liêng và sâu sắc. Cũng giống như loài người, thế giới động vật cũng tồn tại thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc ấy. Chúng cũng biết dìu dắt đàn con của mình bước những bước đi đầu tiên, nâng đỡ khi con vấp ngã và dang vòng tay ôm ấp khi trời trở lạnh.
Hãy cùng xem những bức ảnh dưới đây, bạn sẽ cảm nhận được tình mẫu tử tuyệt vời như thế nào trong giới động vật.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16. Hổ dữ không ăn thịt con
Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con cái, khi vui, khi buồn, khi khó khăn, vấp ngã…có lẽ không ai thay thế được người mẹ. Động vật cũng vậy, chúng cũng dành tất cả tình cảm cho con mình qua từng cử chỉ, hành động dù nhỏ bé, giản đơn. Từ đó có thể thấy rằng, tình mẫu tử thực sự quá vĩ đại.
Bạch Mỹ
Nguồn: ĐKN
Chưa có bình luận.