Thứ Tư, 03/08/2016 | 21:57

Một người phụ nữ rưng rưng nước mắt bồng con, quỳ gối trước một bà mẹ vừa sinh.

Nhìn vào bức ảnh này, bạn có thể thấy chú ý ngay tới một người mẹ đang bế đứa trẻ mới sinh với gương mặt vô cùng xúc động. Quan sát thêm một chút bạn sẽ thấy một người mẹ khác, có vẻ vừa sinh xong, đang ôm lấy gương mặt người phụ nữ quỳ kia. Và câu chuyện đằng sau bức ảnh khó quên này thực sự khiến mọi người xúc động.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Chị Hilde (người phụ nữ quỳ xuống) bày tỏ lòng biết ơn với người phụ nữ mang thai và sinh con hộ mình. 

“Con đường trở thành cha mẹ không phải ai cũng như ai. Với một số người, con đường đó thênh thang và bằng phẳng, một số khác lại gập ghềnh, nhiều ngả rẽ. Với một số người, con đường lại dẫn đến lối cụt, thậm chí có bao chướng ngại vật khiến họ mất mát, tổn thương”, nhiếp ảnh gia Genevieve Georget chia sẻ trên blog của chị khi đăng tải bức ảnh trên.

Đây chính là con đường có con của chị Hilde, bà mẹ với những giọt nước mắt đong đầy trong bức hình. Viết về chị Hilde và chồng Christian, nhiếp ảnh gia ghi: “Không ai trong chúng ta muốn căn bệnh ung thư đến với mình và cướp đi giấc mơ ấp ủ bấy lâu”.

Chị Hilde mắc bệnh ung thư và dù chiến thắng được tử thần, chị lại vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Nhưng khi gặp Amy – một phụ nữ đã có 5 con, giấc mơ gia đình có tiếng trẻ thơ của vợ chồng chị Hilde đã sống lại.

“Sau khi có gia đình và trải nghiệm niềm hạnh phúc được làm mẹ, tôi biết mình sẽ giúp gia đình khác được trải nghiệm điều đó” chị Amy bày tỏ với BabyCenter.

“Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy chúng tôi là hai người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên hành tinh này – và khi nhìn vào thiên thần bé nhỏ đang ngủ ngoan, tôi không thể tin cả hai đã cùng hoàn thành ước nguyện”, chị nói thêm về khoảnh khắc vừa sinh xong.

Dưới đây là một số bức ảnh cảm động trong ngày chị Amy sinh con hộ vợ chồng chị Hilde, được nhà nhiếp ảnh Genevieve ghi lại.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Những giây phút chị Amy đau chuyển dạ, vợ chồng chị Hilde cũng bồn chồn không yên.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Cặp vợ chồng này đã bay từ Na Uy tới Canada để chứng kiến người mang thai hộ mình là chị Amy sinh bé gái, Julie.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Anh chị thể hiện lòng biết ơn vô bờ với người giúp họ hoàn thành ước mơ được làm cha mẹ.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Khoảnh khắc em bé chào đời khiến mọi người trong phòng như vỡ òa.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, sự đồng cảm và sẻ chia.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Hạnh phúc của người phụ nữ bị ung thư tưởng chừng không bao giờ được làm mẹ khi nâng niu sinh linh bé bỏng của mình.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Chị Amy cũng vô cùng hạnh phúc khi giúp gia đình khác được trải nghiệm niềm vui có con trẻ.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Bé gái Julie ra đời trong niềm hân hoan của cả bố mẹ đẻ, người mang thai hộ và mọi người trong phòng.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Cô bé Julie khỏe mạnh, kháu khỉnh.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Người mẹ mang thai hộ tự hào vì đã hoàn thành được ước nguyện giúp một gia đình khác.

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Vợ chồng chị Hilde muốn ghi lại ngay khoảnh khắc được ôm con trong tay và chia sẻ với bạn bè, người thân. 

Người mẹ quỳ gối cảm ơn người mang thai hộ

Vợ chồng chị Hilde cùng vợ chồng, con của người mang thai hộ và ekip chụp hình.

Vương Linh

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook