Thứ Năm, 07/07/2016 | 15:54

Tôi mới đi làm được gần ba tháng và rất bối rối khi sếp nam đã có vợ thi thoảng lại rủ đi ăn, nói những câu ong bướm, thậm chí nhắn tin buổi tối.

Anh sếp này không phải là quản lý trực tiếp của tôi nhưng do tính chất công việc bên phòng quảng cáo, tôi thường xuyên phải tiếp xúc với anh. Tôi đã ký hợp đồng một năm ở công ty này, công việc và thu nhập khá ổn nên không muốn phải nghỉ. Tôi không biết nên ứng xử làm sao để vừa không ảnh hưởng tới việc làm, vừa không dây dưa gì với sếp (tôi tối kỵ quan hệ tình cảm với đàn ông đã có gia đình). Liệu có nên nói chuyện này với một đồng nghiệp tin cậy để họ can thiệp giúp?

Như Ý

Chia sẻ các thắc mắc về tình yêu và hôn nhân của bạn tại đây.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook