Thứ Bảy, 29/10/2016 | 11:22

Cậu bé 3 tuổi mỗi ngày đều nắm tay, hôn mẹ dù mẹ chỉ nằm bất động trên giường.

Theo tờ heartposter, cách đây 3 năm, chị Rong Xiang bị hôn mê sâu sau tai nạn xe ôtô khi mang bầu đứa con đầu tiên. 

Bác sĩ nói rằng có thể chị sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tuy nhiên, rất may mắn là thai nhi không bị ảnh hưởng gì bởi tai nạn, em bé vẫn phát triển bình thường. Các bác sĩ đã cố gắng duy trì đời sống thực vật cho chị Xiang để bé có thể ra đời khỏe mạnh.

Mẹ bầu hôn mê 3 năm, tỉnh dậy thấy có con trai kháu khỉnh

Chị Xiang hạnh phúc khi tỉnh dậy thấy cái thai trong bụng ngày nào đã thành cậu bé khỏe mạnh. Ảnh: Heartposter.

Cậu con trai của chị sau đó chào đời thuận lợi bằng phương pháp đẻ mổ. Còn chị Xiang vẫn hôn mê.

Những tưởng chị sẽ nằm bất động suốt phần đời còn lại, nhưng đến tháng 5/2016, điều thần kỳ đã xảy ra khi chị bỗng nhiên thức dậy sau 3 năm sống thực vật. Lần đầu tiên mở mắt, chị Xiang vô cùng xúc động khi thấy có cậu bé nhỏ đang ôm, hôn mình. Sau này chị mới biết hóa ra ngày nào con trai mình cũng làm như vậy.

Mẹ bầu hôn mê 3 năm, tỉnh dậy thấy có con trai kháu khỉnh

Con trai 3 tuổi vẫn ôm hôn mẹ mỗi ngày. Ảnh: heartposter.

Hình ảnh xúc động của hai mẹ con đang được chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook