Thứ Năm, 01/09/2016 | 14:29

Bình thường quen ai tôi phải tìm hiểu tường tận, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại suốt ngày tơ tưởng đến người chỉ gặp có 90 phút.

Tôi làm nhân viên thị trường nên giao lưu với nhiều người. Trước giờ tôi cũng có tình cảm với vài người nhưng họ phải tán tỉnh vài tháng, hiểu nhau tường tận. Không hiểu sao cách đây 2 tháng tôi trúng sét ái tình với một khách hàng.

Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 90 phút. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm và hỏi về gia đình, công việc, sở thích. Sau đó anh ấy có nhắn tin Facebook hỏi thăm tôi một lần nữa rồi thôi. Dạo gần đây cứ lúc nào rảnh là đầu tôi nghĩ về anh ấy. Tôi không thể tin mình lại trúng tiếng sét ái tình ở tuổi này. Xin các bạn cho tôi lời khuyên?

Bích

Chia sẻ thắc mắc của bạn về tình yêu, hôn nhân tại đây.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook