Thứ Năm, 13/10/2016 | 16:28

Chúng tôi là bạn học từ năm nhất đại học. Chỉ có điều bạn là người ít nói nên hiếm khi nói chuyện ở ngoài, mà chỉ nhắn tin qua lại với nhau.

Tôi và một bạn nam cùng lớp là người cùng một tỉnh. Bạn luôn chia sẻ với tôi những chuyện buồn. Tôi không biết làm sao để bạn hiểu tình cảm của mình. Vì vậy tôi muốn nói ra nhưng nhỡ nói ra mà bạn không có ý gì thì sẽ mất đi tình bạn giữa hai đứa. 

Tôi rất buồn và khó chịu. Tôi nên làm thế nào?

Linh

Chia sẻ các thắc mắc và kinh nghiệm tình yêu, hôn nhân của bạn tại đây.

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook