Thứ Hai, 23/10/2017 | 21:30

Sinh ra đã mất mẹ, trải qua 50 ngày nằm điều trị trong khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai, ngày 27/9 em Đặng Thị Bé, dân tộc Tày đã được về với gia đình ông bà ngoại, bắt đầu một chuỗi ngày đầy khó khăn, sóng gió của cuộc đời.

Sinh ra, lớn lên sau lũy tre làng, đôi bạn trẻ Nguyễn Thị Thiệp sinh năm 1991 trú tại xóm Mễ Trang, xã Đại Tiến, Hòa An, Cao Bằng và Đặng Thế Tùng sinh năm 1994 ở Bắc Giang gặp nhau và trở thành đôi tân lang, tân nương trẻ đẹp khiến bao người ngưỡng mộ.

Tình yêu đơm hoa, kết trái khi chị Thiệp mang bầu. Mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe yếu nên đầu tháng 8/2016 sản phụ Nguyễn Thị Thiệp được cấp cứu lên khoa Tim Mạch, bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân có thai tuần 32, suy tim giai đoạn cuối, viêm phổi và suy hô hấp rất nặng, nguy cơ tử vong cao. Vào ngày 10/8, sản phụ đột ngột ngừng tim, chuyển sang phòng cấp cứu tim mạch, cấp cứu khẩn, tim phổi hồi sinh.

Các bác sĩ khoa Sản và khoa Nhi đã nhanh chóng phối hợp và quyết định vừa hồi sinh tim phổi cho mẹ, vừa tiến hành mổ lấy thai ngay tại giường cấp cứu. Thai nhi được các bác sĩ lấy ra rất khẩn chương, sau đó đưa về khoa Nhi tiếp tục hồi sinh tim phổi.

Xót xa tiếng khóc trẻ thơ 50 ngày tuổi mồ côi mẹ

Bác sĩ trưởng khoa và các nhà tài trợ trao đổi về hoàn cảnh của bệnh nhi Đặng Thị Bé

Em Đặng Thị Bé ra đời với cân nặng 2kg, bị ngạt, suy dinh dưỡng nên được nuôi dưỡng trong lồng ấp, hô hấp bằng máy thở. Thời gian đầu, thiếu vắng hơi ấm của mẹ nên bé hay quấy khóc.

Gia cảnh 2 bên đều ở vùng sâu, vùng xa, thu nhập chủ yếu từ làm ruộng nên cuộc sống vô cùng khó khăn, bởi vậy từ việc mua sữa, đồ dùng cho bé…đều phải “cân đo, đong đếm” và trông chờ vào lòng hảo tâm của những bệnh nhân cùng phòng.

Ngày 27/9, sau một thời gian điều trị, bé Đặng Thị Bé (cân nặng 3,2kg) đã được bà ngoại đưa về Cao Bằng thay mẹ chăm sóc cháu. Cô Hoàng Thị Loan, bà ngoại của bé chia sẻ “Gia đình tôi mấy đời làm nông, sinh được 2 đứa con thì đứa con gái đầu đoản mệnh mất sớm để lại đứa cháu đỏ hỏn, cuộc sống vô cùng khó khăn, 2 vợ chồng tôi lại già yếu nên chưa biết sẽ xoay sở ra sao…” Câu nói cuối cùng nghèn nghẹn, thổn thức lẫn trong tiếng khóc trẻ thơ khát sữa, thiếu vắng hơi ấm của tình mẫu tử khiến cổ họng chúng tôi nghèn nghẹn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ với cô Hoàng Thị Loan số điện thoại 01687108864

Điều Ước Nhỏ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook