Thứ Hai, 23/10/2017 | 21:26

Cầm chiếc điện thoại lên khi chuông đồng hồ đã đổ 12 tiếng, một cuộc gọi nhỡ của một bệnh nhi làm tôi khá lo lắng. Phân vân đôi chút, gọi lại vào giờ này thì bất tiện quá mà không gọi thì lỡ….. Cái cảm giác của người đã từng trải qua việc bỏ lỡ cuộc điện thoại để rồi khi gọi lại họ đã không còn trên cõi đời này nữa cứ đeo đẳng tôi mãi.

ads-top-content

Cầm chiếc điện thoại lên khi chuông đồng hồ đã đổ 12 tiếng, một cuộc gọi nhỡ của một bệnh nhi làm tôi khá lo lắng. Phân vân đôi chút, gọi lại vào giờ này thì bất tiện quá mà không gọi thì lỡ….. Cái cảm giác của người đã từng trải qua việc bỏ lỡ cuộc điện thoại để rồi khi gọi lại họ đã không còn trên cõi đời này nữa cứ đeo đẳng tôi mãi.

Chỉ chờ đến sáng tôi vội vàng gọi lại, mừng quá đầu dây bên kia tiếng nói ấy vẫn vang lên tuy yếu ớt và có phần thở dốc nhưng ít ra mọi chuyện đã không như tôi lo lắng suốt đêm qua.

Hoàn cảnh của mẹ con chị Nguyễn Thị Hiến (sinh năm 1967)  ở Hà Đông khá đặc biệt. Gặp hai mẹ con chị trong viện Bạch Mai nhưng Bé Đỗ Văn Đức lại “nhập ngũ” đội quân chạy thận tại bệnh viện Nhi Trung Ương. Sau khi tâm sự với chị về hoàn cảnh hai mẹ con, về căn bệnh ung thư vú của chị, Quỹ Điều Ước nhỏ đã đôi lần về thăm chị. Tuy nhiên với công việc bộn bề, với những tập đơn xin tài trợ dày thế kia thì chúng tôi cũng phải tạm thời khất chị – người phụ nữ vừa làm cha vừa làm mẹ của đứa con mắc bệnh ‘nhà giàu”.

Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ

Dù đau đớn chị Hiến vẫn luôn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi còn lại để được bên con

Tấm thân gầy gò của chị vẫn gồng lên suốt những tháng ngày qua để chạy chữa cho con với một nỗi lo không thể lớn hơn làm sao khi chị mất đi con chị có thể tiếp tục sống. Lời nói của người mẹ này tràn ngập trong nước mắt làm trái tim tôi thắt lại: “Cô Hương à chị giờ chỉ biết chăm sự nhờ các cô, các chú, chị đã yếu quá rồi, sau khi mất không biết cháu sống ra sao”.

Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ

Chị Hiến bị ung thư vú giai đoạn cuối, ở giai đoạn này bệnh nhân thường đau, khó tính, cáu bẳn vậy mà chị Hiến không nỡ nặng lời với con. Chị đã chuẩn bị tâm thế để ra đi mà không hề kêu khóc bởi chị biết nỗi đau lớn hơn của chị là chị không có thể làm gì cho đứa con thân yêu của mình, bỏ nó lại bơ vơ trên cõi đời này với đôi bàn tay trắng.

Chúng ta có thể chưa làm gì được to tát thì hãy bắt đầu từ những việc nhỏ bé này. Hãy giúp mẹ con chị Hiến một lần, hay cho chị cái cảm giác an tâm để trở về với đất mẹ.

Các anh chị và các bạn có thể ủng hộ mẹ con bé Đỗ Văn Đức – Bệnh nhân bị giãn đài bệ thận bẩm sinh hiện đang phải lọc thận tại nhà theo địa chỉ:

Đỗ Văn Đức, tổ dân phố Giang Chính, phường Biên Giang, Hà Đông, Hà Nội. Mẹ cháu là: Nguyễn Thị Hiến (sinh năm 1967) hoặc liên hệ với chúng tôi để ủng hộ mẹ con cháu.

Đại diện Quỹ Từ thiện Điều Ước Nhỏ

Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – ĐT: 098 909 7828

Người được ủy quyền trao đổi thông tin với các anh, chị và các bạn: Bà Đinh Cẩm Vân – Đt: 098 808 2960 

Nếu chuyển khoản, xin vui lòng ghi rõ “Chuyển tiền từ thiện cho bệnh nhi Đỗ Văn Đức

và ghi rõ họ tên người gửi, điện thoại để chúng tôi thông báo khi nhận được tiền.

Chủ tài khoản:  Nguyễn Thị Mai Hương

Số TK 1:  101010004754278 

Ngân hàng Vietinbank – PGD Xã Đàn chi nhánh HN

Chân thành cảm ơn các anh ,chị và các bạn

Hình ảnh hai mẹ con bé Đức

Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ

Trước đây mẹ Đức thay các cô y tá thực hiện các thao tác lọc thận cho em nhưng giờ bé Đức đã phải học cách để tự mình thực hiện công việc này

Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ

Vào nhà em không thể thiếu những thùng thuốc như thế này bởi nếu thiếu nó em cũng sẽ không còn trên cõi đời này

Một cuộc điện thoại bị bỏ lỡ

Đức chỉ biết khóc, ngồi xoa bót cho mẹ những lúc mẹ đau

Điều Ước Nhỏ

ads-content

adv-content

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook