Thứ Ba, 17/05/2016 | 18:00

Con bị nôn trên xe, vợ lại không trả lời điện thoại, một ông chồng ở Mỹ đã vừa lau chùi cho con và vừa nôn, thậm chí còn bị cảnh sát ghé thăm.

Mới đây, một người đàn ông ở California (Mỹ) gửi một số ảnh chụp màn hình tin nhắn với vợ mình sau khi đứa con đang tuổi biết đi của họ nôn mửa trong xe, lên trang Scarymommy. Câu chuyện lạ lùng của ông bố này đã khiến hàng nghìn bậc cha mẹ không ngậm được cười và cũng rất cảm thông.

Tất cả bắt đầu vào một đêm khi Ben Patterson cho biết anh sẽ lái xe đến gặp vợ mình là Stephanie, để đổi xe cho cô đi ra ngoài với bạn bè, còn anh sẽ về nhà với con. Trên đoạn đường đó, con trai anh, bé Declan bị nôn. Patterson đã chụp một bức ảnh và gửi nó cho vợ cầu cứu, nhưng không thấy cô trả lời. Đoạn tin nhắn của anh như sau: 

Chuyện này mới xảy ra.
Anh vừa phải lau dọn và cố gắng để không bị nôn.
Gọi cho anh.
Anh vừa mới bị nôn khi lau người cho con.

Nó có mùi kinh khủng quá“.

Tình huống tồi tệ của ông bố khi con nôn

Hình ảnh con bị nôn và tin nhắn cầu cứu của ông bố.

Bạn sẽ nghĩ rằng em bé nôn và không có phản ứng nào từ người vợ đã là điều tồi tệ nhất với Patterson, nhưng không. Đó không phải là tất cả những gì đã xảy ra. Patterso cũng bị nôn thốc nôn tháo. Anh buộc phải dừng xe ven đường để nôn. Một người phụ nữ xuất hiện và buộc tội anh uống rượu trong khi lái xe mà còn chở trẻ em. Và cô đã gọi cảnh sát.

“Anh phải ra bên ngoài, anh không thể ở trong xe vì mùi nó kinh khủng quá.
Anh thực sự không biết phải làm gì. Anh đã cố gắng làm sạch vết nôn của con nhưng lần nào anh cũng bị nôn.
Anh đang nôn thốc nôn tháo trên bãi cỏ của một quý bà ở Burlingame và một người phụ nữ đi ra hỏi có phải anh say rượu lái xe và còn chở trẻ em trong xe.
Anh cố gắng giải thích rằng anh buồn nôn quá và không thể chịu được mùi trong xe.
Chuyện này thật tồi tệ.
Aaa… Cảnh sát xuất hiện.
Aaa… bây giờ là kiểm tra hơi thở để đo nồng độ cồn trong máu.

Em nợ anh một ván quá lớn“.

Sau đó, ông bố tiếp tục:

Thằng bé đã ăn cái gì đó vì mùi nôn của nó kinh khủng.
Trả lời điện thoại của em đi.
Ít nhất anh đã qua tiết mục kiểm tra hơi thở.
Anh đang cố gắng lái xe về nhà, mở cửa và hít áo sơ mi của mình để thở”.

Thực tế chuyện trẻ con đi nặng, nôn mửa là rất bình thường và có khá nhiều người đã rơi vào kịch bản tồi tệ như ông bố Patterson.Trong trường hợp này, Patterson đã kết thúc câu chuyện vui vẻ của mình bằng cách chia sẻ nó ở buổi tiệc sinh nhật ở trường mẫu giáo.

Bảo Nhiên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook