Thứ Ba, 08/05/2018 | 10:07

Bức xúc vì bị mẹ cắt từ 5.000 đôla xuống 1.000, thiếu nữ Mỹ đã cầu cứu chuyên gia để tác động mẹ nâng mức tiêu vặt cho cô.

Nicolette Gray, 15 tuổi sống tại bang California có vô số túi đắt tiền, những đôi giày hiệu, quần áo trị giá vài nghìn đôla mỗi món. Nhưng bây giờ cô buộc phải “thắt lưng buộc bụng”, bởi người mẹ giàu có đã cắt giảm chi tiêu của cô từ 5.000 đôla (khoảng 113,5 triệu đồng) xuống chỉ còn 1.000 đôla (khoảng 22,7 triệu đồng) mỗi tháng.

Không thể thích ứng được thực tại đó, Nicolette đã kéo mẹ, chị Nina, đến chương trình của Dr. Phil (Tiến sĩ xã hội học Phil McGraw), nhờ chương trình can thiệp, giành lại “công bằng”, cũng như thuyết phục mẹ cô nâng mức tiền tiêu vặt lên 2.500 đôla mỗi tháng.

Thiếu nữ than khổ như 'nông dân' vì mẹ giảm tiền tiêu vặt

Cô gái nhờ đến tiến sĩ Phil tác động mẹ, song sau chương trình chính thiếu nữ 15 tuổi đã nhận ra bài học cho mình. Ảnh: Mirror.

Tại chương trình, cô gái khóc: “Từ nhỏ đến giờ tôi đã quen với cuộc sống thế này. Mẹ không thể lấy hết mọi thứ của tôi ngay lập tức thế được”.

Ngoài số tiền được mẹ chu cấp, cô nàng còn có cả người hầu, tài xế riêng và huấn luyện viên cá nhân. Mẹ còn hứa sẽ mua cho cô một chiếc xe sang trị giá 231.000 đôla vào sinh nhật lần thứ 16, nhưng sau đó lại không cho cô sử dụng xe gì ngoại trừ Uber.

“Tôi cảm giác như mình trở thành một người nông dân nghèo khó. Tôi không thể sống trong tình trạng lúc nào cũng hết tiền thế này“, cô gái nói trong chương trình. Nicolette cũng nói rằng cô không có bất kỳ mục tiêu nào cho tương lai và chỉ muốn giàu có.

Thiếu nữ than khổ như 'nông dân' vì mẹ giảm tiền tiêu vặt

Được mẹ cho dùng thẻ không giới hạn từ nhỏ, có tháng Nicolette mạnh tay cà thẻ tiêu 10.000 đôla, gấp đôi mức cô được phép. 

Trong khi đó, chị Nina chia sẻ, đã giao cho Nicolette thẻ ngân hàng không giới hạn hạn mức từ khi con còn rất nhỏ. Chị làm điều này như một sự bù đắp vì hôn nhân tan vỡ của bố mẹ và chị không thể ở bên cạnh chăm sóc con gái do công việc.

Những lời khuyên của tiến sĩ Dr Phil khiến Nicolette bật khóc. Cô gái lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc tình yêu của mẹ. Sau chương trình cô đi làm tình nguyện viên tại một quán ăn phục vụ người vô gia cư. Tuy có những cú sốc, nhưng sau một thời gian nhờ trải nghiệm đó mà Nicolette đã hiểu thêm về cuộc sống của người nghèo. Cô gái thay đổi thói quen sinh hoạt và đang tìm mục tiêu cho đời mình.

Còn chị Nina sau chương trình cũng hối hận vì làm việc nhiều, ít dành thời gian cho con. Tiến sĩ Phil còn nói rằng, chiều chuộng vật chất quá mức cũng là một hình thức lạm dụng trẻ và muốn hai mẹ con thiết lập lại mối quan hệ để cho đi nhiều tình yêu hơn vật chất.

Bảo Nhiên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook