Thứ Hai, 06/08/2018 | 09:44

Đá phải chiếc ví trên đường đi thể dục, lương y Tám (Nghệ An) về nhà rao tìm người đánh rơi.

Rạng sáng 5/8, anh Nguyễn Văn Tám, ở xã Văn Sơn (huyện Đô Lương), công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương đang đi thể dục thì đá phải một chiếc ví ở vệ đường. Cả tuần bận, chỉ dành được một buổi đi thể dục, nên thay vì mở ví ra xem, anh Tám vẫn tiếp tục đi.

“Trời lúc đó còn khá tối nên tôi đi dọc đường xem có gặp ai không để trả lại mà không thấy. Lúc về nhà, mở ví ra thì thấy có nhiều ngoại tệ và vàng”, anh Tám kể.

Nhặt được ví khi đi thể dục, lương y lên mạng tìm người trả lại

Vợ chồng anh Tám cùng với người đánh rơi chiếc ví. Ảnh: NVCC.

Trong ví có một chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Mộng Cầm, quê tận Long An. Vì địa chỉ quá xa nên anh Tám nghĩ đến việc đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ bạn bè chia sẻ để tìm người đánh rơi. 

Sau một giờ đăng tải, người thân của anh công tác ở ngân hàng phát hiện người có tên trong chứng minh là khách hàng thường xuyên đến giao dịch nên đã kết nối đến nhận.

Lúc nhận được tin, chị Mộng Cầm vô cùng vui mừng. Tối hôm trước, chị từ Đô Lương xuống Diễn Châu (Nghệ An) giải quyết công việc, nhưng sáng hôm sau mới phát hiện mất ví, mà không nhớ đã đánh rơi ở đâu. “Sau khi đối chiếu thông tin khẳng định cô ấy là chủ nhân, tôi đã bàn giao nguyên vẹn tài sản nhặt được”, anh Tám cho biết.

Phan Dương

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook