Thứ Năm, 11/01/2018 | 23:54

Ban đầu Lisa Leathard, đến từ Anh, nghĩ bản thân bị đau dạ dày, khi siêu âm phát hiện người phụ nữ này đang mang thai.

Lisa Leathard, sống ở Anh, được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng. Người phụ nữ này nghĩ rằng bản thân đang bị đau dạ dày. Tuy nhiên, cô thực sự choáng váng khi được bác sĩ thông báo bản thân đang trong cơn đau chuyển dạ.

Sau khi siêu âm, kết quả cho thấy Lisa đã mang bầu và đang chuẩn bị sinh con. Lisa cho hay: “Bác sĩ nói tôi mang thai và em bé chuẩn bị chào đời. Mọi người trong bệnh viện đưa tôi đến phòng sinh”.

Người phụ nữ biết tin có thai trước khi sinh 45 phút

Lisa và chồng chụp ảnh cùng Toby và con trai thứ hai. Bé Toby hiện đã 3 tuổi. Ảnh: The Sun.

Sau 45 phút kể từ khi biết tin có thai, Lisa đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh. Đứa con đầu lòng của Lisa được đặt tên là Toby, bé có sức khỏe tốt với trọng lượng 3,3kg.

Trước đó, trong suốt nhiều tháng trời, Lisa và chồng không hề biết họ sắp có một đứa con chuẩn bị chào đời, nên không có sự chuẩn bị nào cho em bé. Sau khi sinh con, Lisa đã gọi điện tới văn phòng thông báo phải nghỉ làm một thời gian vì vừa trải qua ca sinh con đặc biệt trong đời.

Theo Lisa, bản thân không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu hay triệu chứng nào của việc mang thai ngoài mắt cá chân bị sưng. Trước đó, cô và chồng quyết định chỉ sống với nhau mà không sinh con. Tuy nhiên, họ vẫn thoải mái và vui vẻ khi biết tin sắp làm cha mẹ.

Khoảng 16 tháng sau khi sinh, Lisa mắc phải chứng trầm cảm sau sinh. Theo Lisa, cô không ngờ rằng bản thân mắc phải chứng này do bản thân là người vui vẻ. Thậm chí, cô không thể đi siêu thị hay ra cửa hàng một mình nếu không có người thân đi cùng do chứng bệnh này. Sau khi được bác sĩ và mẹ dành thời gian chăm sóc, trị liệu, Lisa đã khỏe mạnh trở lại. Hiện tại bé Toby đã 3 tuổi và Lisa đã sinh thêm một em bé nữa là Noah.

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook