Thứ Hai, 07/05/2018 | 09:00

Đau đớn khi hai con qua đời chỉ trong vòng 7 tháng, nhưng bà mẹ người Anh tự hào khi nội tạng của con cứu được 6 người.

Bà Carol Jordan, 61 tuổi, mất cả hai con gái Jaime và Hayley chỉ trong vòng 7 tháng. Cả thế giới của bà sụp đổ hoàn toàn. Nhưng sau đó, bà cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn vì việc làm đầy nhân đạo của con.

Hai cô con gái của bà có bề ngoài khá giống nhau, nhưng sức khỏe hoàn toàn trái ngược. Hayley năng động, yêu thích thể thao, trong khi Jaime gặp vấn đề về phổi. Cô bị bệnh hen suyễn nặng, thường xuyên bị nhiễm trùng. 30 tuổi, Jaime phải vào viện mỗi tháng vài ngày. Cô được chẩn đoán mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

“Khi các bác sĩ nói về bệnh tình của Jaime, Hayley rất đau khổ. Con bé hỏi tôi tại sao Jaime không thể cấy ghép phổi. Tôi giải thích rằng Jaime quá yếu và không đủ sức khỏe để vượt qua ca phẫu thuật phức tạp như vậy”, bà Carol kể lại.

Không thể làm gì cho chị gái, Hayley quyết định điền vào bảng đăng ký hiến nội tạng. Cô muốn giúp đỡ người khác khi mình qua đời.

Người mẹ nhẹ lòng khi con gái qua đời cứu nhiều người khác

Hai chị em Jaime và Hayley trong một kỳ nghỉ cùng nhau trước khi qua đời. Ảnh: The Mirror.

Jaime sau đó truyền máu kháng thể 6 tuần/lần để tăng cường hệ thống miễn dịch. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ nhưng việc này không thể duy trì sự sống của cô lâu hơn.

“Ngày 6/10/2015, Tommy, con trai 15 tuổi của Jaime, gọi điện và thông báo mẹ đã qua đời”, bà Carol kể lại. Mọi người đều biết bệnh tình của Jaime nhưng vẫn cảm thấy sốc. Các nhân viên y tế giải thích Jaime bị co giật, khiến tim ngừng đập. Cô đã ra đi ở tuổi 38.

Trước khi qua đời, Jaime luôn muốn được giúp đỡ người khác có hoàn cảnh như mình nên Hayley quyết tâm giúp chị làm điều đó. Cô đã đi bộ 100 km, tạo quỹ và quyên góp tiền để mua một máy hỗ trợ chức năng phổi mới cho bệnh viện địa phương.

Nhưng vào tháng 5/2016, tai họa ập xuống khi Hayley bị chảy máu não. Cô được đưa tới bệnh viện cứu chữa bằng những trang thiết bị hiện đại. Cô thậm chí đã mở mắt, hôn bố mẹ mình. Nhưng rồi Hayley không thể trụ vững 72 giờ sau đó.

“Chưa đầy 7 tháng mất đi 2 cô con gái, đó là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng giữa cơn đau, tôi phải thực hiện một quyết định khác. Bác sĩ nói Hayley đã đăng ký hiến nội tạng và họ cần sự xác nhận của chúng tôi để tiến hành. Hayley đã dũng cảm làm điều đó, vì thế tôi cũng cần can đảm làm việc này, thực hiện nguyện vọng của con bé”, bà Carol nói.

Người mẹ nhẹ lòng khi con gái qua đời cứu nhiều người khác

Gia đình bà Carol nhận huy hiệu tri ân việc làm tốt của con gái. Ảnh: The Mirror.

Các bộ phận cơ thể của Hayley đã được các bác sĩ dùng để ghép cho 6 người. “Tôi nói với con rằng đã đến lúc con cứu được người khác. Đó là điều khó khăn nhất tôi từng làm, nhưng tôi thực sự tự hào về con gái mình”, người mẹ đau khổ kể về giây phút nói lời tạm biệt cuối cùng với con.

Jaime và Hayley được chôn cất cạnh nhau trong một ngôi rừng rộng, nơi có những tán cây lâu năm và chim chóc líu lo. Tháng 3 vừa qua, bà Carol xúc động nhận được lá thư từ một cô bé tuổi teen, người được ghép tim của Hayley.

“Cô bé nói lời cám ơn chân thành với những gì Hayley đã làm. Trái tim của con gái tôi đã cho người khác một cuộc sống mới. Thật hạnh phúc khi biết rằng một phần của con vẫn tồn tại”, bà Carol nói.

Mộc Miên

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook