Thứ Năm, 03/12/2015 | 18:33

Từ ngày ba tôi bỏ đi, tính tình em tôi rất lạ: chơi game, lười biếng, hay ăn cắp đồ…

Em gái tôi đang học lớp 6. Lúc trước thì em ý vẫn bình thường, tính tình có hơi bướng và lười nhác một chút. Nhưng từ khi nhà tôi xảy ra chuyện, ba tôi bỏ đi thì em gái có nhiều thay đổi.

Em chơi Facebook, game và nói dối mẹ tôi rất nhiều lần. Em trở nên lười nhác, lười học, lười làm việc nhà và điều đáng nói ở đây là tôi phát hiện ra em thường ăn cắp đồ. Mới hôm trước em tôi qua nhà hàng xóm ăn cắp tiền, điện thoại… Người nhà ai cũng buồn vì em, nhưng chưa ai nói nặng lời với em cả, chỉ dỗ nhẹ để khuyên thôi. Em còn nhỏ, ở cái tuổi này thì tôi nghĩ nó chưa hiểu được. Tôi không biết bây giờ phải làm sao để dạy dỗ em? Mong mọi người cho lời khuyên.

Hồng Diễm

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook