Chủ Nhật, 13/09/2015 | 13:04

“Học kỳ quân đội” - Có tác dụng nhưng không phải là tất cả!

GD&TĐ – “Học kì quân đội” cho trẻ trong hè ngày càng phổ biến tại nhiều địa phương trên cả nước. Phụ huynh kỳ vọng đây vừa là sân chơi bổ ích trong dịp hè, vừa là nơi rèn luyện những phẩm chất đạo đức cho trẻ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy muốn tiếp tục duy trì được những kết quả tốt sau những bài học trải nghiệm của con, các bậc phụ huynh cũng sẽ phải nhọc công không ít…

Hoạt động bổ ích

“Học kì quân đội” đã trở thành một chương trình hoạt động hè phổ biến thu hút nhiều bậc phụ huynh quan tâm từ Nam ra Bắc. Có thể kể tới như Học kì quân đội “Em là chiến sĩ 2015” tại Lương Sơn (Hòa Bình); Học kì quân đội do Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT Sóc Trăng phối hợp tổ chức cho 105 HS các trường THCS, THPT trong tỉnh…

Với thời gian biểu chi tiết cho từng công việc và mỗi ngày theo một chủ đề riêng, trong những ngày huấn luyện, các em được tiếp cận nhiều kiến thức, từ kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, tìm hiểu lịch sử Quân đội Nhân dân Việt Nam, đến học điều lệnh, đội hình, thực hành tháo lắp súng, huấn luyện võ thuật…

Đặc biệt, các em phải tự làm tất cả các công việc chăm sóc cho bản thân, rèn luyện ý thức kỷ luật từ giờ giấc ăn, ngủ, nghỉ, sắp xếp đồ dùng cá nhân, tham gia sinh hoạt cộng đồng…

Xen kẽ với hoạt động đào tạo tác phong, nội vụ giúp các em nâng cao thể lực, tự lập hơn là các lớp học kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, các cuộc thi thiết kế thời trang, tài năng và hoạt động giải trí, các trò chơi hấp dẫn.

Bên cạnh đó, các em còn được giáo dục truyền thống, khơi gợi lòng biết ơn và vun đắp tình yêu gia đình, quê hương, đất nước thông qua Ngày hội Gia đình, lễ thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thăm các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trải nghiệm cuộc sống nông thôn, các hoạt động tình nguyện…

Em Trần Bảo Linh (lớp 6 – Trường Tiểu học Quỳnh Mai, Hà Nội) rất vui với những trải nghiệm có được sau một học kì quân đội. Em cho biết ở nhà bố mẹ, ông bà làm cho mọi việc nhưng sau khi tham gia em đã học được những kĩ năng như gấp quần áo, chăn màn… và quan trọng hơn là học được đức tính nền nếp, tự lập, kỉ luật.

Chị Trần Kim Chi công tác ở Đại sứ quán Israel chia sẻ: “Mình đăng kí cho con tham gia Học kì quân đội sau khi đã tham khảo thực tế của bạn bè.

Tìm hiểu nội dung huấn luyện trong gần 2 tuần mình thấy đây là một khóa học tổng hợp nhưng rất cụ thể, thiết thực. Các con được dạy cách ứng xử, biết quan tâm chia sẻ, giúp đỡ mọi người, biết yêu lao động và sống có kỷ luật, đặc biệt sẽ giúp các con tôi luyện ý chí, nghị lực, biết trân trọng giá trị cuộc sống…

Những điều này những đứa trẻ đã được gia đình dạy dỗ nhưng không phải theo bài bản, đi sâu vào chủ đề như ở đây…”.

Không phải “chiếc đũa thần”

Mức học phí của Học kì quân đội hiện nay tương đối cao, không phải gia đình nào cũng có điều kiện tham gia.

Với mức học phí trung bình từ 4 – 7 triệu đồng/học viên trong khoảng 1 tuần; một khóa huấn luyện Trung tâm Tâm Việt trong vòng 10 ngày có chi phí là 5,98 triệu đồng…

Cho con tham gia Học kỳ quân đội do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên – Thành Đoàn Hà Nội tổ chức từ mùa hè năm trước, năm nay anh Hoàng Trí (quận Hoàng Mai) lại tiếp tục cho cậu con trai 12 tuổi “tua lại” 1 khóa nữa.

Anh chia sẻ: “Các bậc phụ huynh rất cần nhận thức rõ Học kì quân đội không phải là chiếc đũa thần. Một thói quen tốt xây dựng được rất khó, duy trì được các thói quen tốt thành nền nếp lại càng khó bội phần.

Vì vậy, sau khi kết thúc khóa học, mỗi phụ huynh, thầy giáo, cô giáo càng phải quan tâm, tạo điều kiện giúp các em trong học tập, rèn luyện… như đã được trải nghiệm trong môi trường quân đội thì mọi sự đầu tư mới hiệu quả…”.

Thế mới thấy, môi trường giáo dục tại gia đình cực kỳ quan trọng. Phụ huynh thông qua theo dõi sát sao biến động tâm sinh lý của con, biết động viên khích lệ kịp thời thì mới đưa ra được định hướng giáo dục phù hợp.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook