Chủ Nhật, 13/09/2015 | 09:20

Ngày 5/9, mạng xã hội facebook tràn ngập những hình ảnh các bé trong ngày khai giảng được bố mẹ chia sẻ cùng với nhiều cảm xúc lẫn lộn.

Nhiều phụ huynh đã dõi theo con em mình trong ngày khai giảng năm học mới và ghi lại những hình ảnh thể hiện tâm trạng, niềm vui cũng như sự lo lắng của các bé.

Không giấu được sự xúc động, các ông bố bà mẹ vừa tranh thủ “khoe” ảnh con trên facebook, vừa chia sẻ những cảm nghĩ, những lời nhắn nhủ của mình dành cho các bé.

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 1

Trong lúc con xếp hàng, các bà mẹ nhanh chóng chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của con cùng bạn bè. Ảnh: Q.T

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 2

Một số phụ huynh chụp để lưu làm kỷ niệm, khoe với ông bà, một số ông bố bà mẹ cũng cười chia sẻ: “Chụp ảnh bé để “khoe” trên facebook đó!”. Ảnh: Q.T

Sau khi cùng dự lễ khai trường với con, các bà mẹ thi nhau kể chuyện và chia sẻ cảm xúc của mình trên facebook:

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 3

Chị Phương Anh, ngụ Quận 12, chia sẻ những bức ảnh của bé Đậu Đỏ (còn được gọi là anh Ku Te) trong ngày khai giảng ở trường mầm non Hạnh Thông Tây, Quận Gò Vấp. Chị viết động viên con: “Sự nghiệp đến trường vẫn còn nhiều chương gây cấn. Cố lên anh Ku Te”

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 4

Facebook Mẹ X.X thì chia sẻ ảnh con mình vào lớp 2 trường tiểu học Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 5

Những câu chuyện ngày đầu tiên đi học của các bé tràn ngập facebook.

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 6

Chị P.L.Minh thì viết hẳn một bài dài kể về ngày khai giảng vào lớp 6 của con trai

Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 7 Một bà mẹ tự hào “khoe” con mình là lớp trưởng lớp mầm 1 của trường Mầm non Tam Hiệp Facebook ngập tràn ảnh bố mẹ khoe con ngày khai trường 8

Chị Đoàn Mai T., ngụ quận Bình Thạnh, viết về Ngày đầu tiên đi học của bé Cherry: “Baby cưng tung tăng đến trường trong màu áo yêu thích. Thế nhưng khi vào lớp Chồi 1, cũng như các bạn khác em mếu máo thấy thương.

Mẹ dỗ dành: “Con học ngoan để mẹ đi làm kiếm tiền nha!”. Em nói trong nghẹn ngào: Mẹ đi làm có tiền mua xe hơi màu hồng và mua đàn piano màu hồng cho con nha! Chỉ khi thấy mẹ mỉm cười gật đầu con mới cho mẹ về. Mẹ cười mà lòng thấy sao sao nhỉ!

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook