Thứ Hai, 08/01/2018 | 11:22

Đã là “Nghiện” thì dù nghiện bất cứ một loại hình gì cũng gây ra những hệ lụy cho bản thân và cộng đồng. Vừa qua, một nữ sinh 18 tuổi từ một học sinh học giỏi, chăm ngoan đã phải nhập viện tâm thần do nghiện điện thoại di động. Đây thực sự là bài học cảnh tỉnh các bậc làm cha mẹ.

Nguyễn Ngọc Linh (18 tuổi, Hà Nội) từ một học sinh giỏi, năng động bỗng trở nên sống khép kín, học lực sa sút. Nguyên nhân do chứng “nghiện” điện thoại, mạng xã hội gây nên.

Sáng 7/1, Tiến sĩ Tô Thanh Phương – Trưởng khoa Cấp tính nữ (Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I – Thường Tín, Hà Nội) cho biết vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận Nguyễn Ngọc Linh (18 tuổi, Hà Nội) mắc chứng trầm cảm vì quá nghiện điện thoại, mạng xã hội Facebook. Do khuyên con không được, bố mẹ phải đánh thuốc mê đưa con đến bệnh viện.

TS. Phương thông tin “Theo gia đình thì trước đây, Linh là một học sinh giỏi, liên tục đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Tuy nhiên, từ đầu năm học lớp 12 đến nay, lực học của nữ sinh này bỗng nhiên sa sút, thậm chí em còn sống thu mình, khép kín không chỉ với bạn bè, mà cả với những người thân trong gia đình”

Bố đẻ của Linh cho biết, hai vợ chồng anh phát hiện ra con gái có những biểu hiện bất thường từ ngày 20/11/2017. Khi các bạn rủ đi đến nhà cô giáo chủ nhiệm chơi, Linh nhất định không đi. Tưởng con bận học nhưng cứ thấy con liên tục ôm điện thoại nên gia đình mới bắt đầu để ý đến những hành động bất thường này của con.

Đến giữa tháng 12 khi thấy con ở nhà không đi học, bố gọi điện cho cô giáo thì mới biết con trốn học và lúc nào cũng cầm chiếc điện thoại nghịch ngợm. Thấy vậy, gia đình đã khuyên bảo nhưng con không nghe lời.

Quyết định cắt mạng internet trong nhà để ngăn chặn thói quen xấu, Linh bắt đầu bộc lộ rõ những biểu hiện bất thường. Con gái tỏ ra cáu gắt, đập phá đồ đạc trong nhà, chửi bới, thậm chí có hành động chống trả. Quá lo lắng, gia đình đã mời bác sĩ tâm lý đến nhưng con gái anh vẫn khăng khăng nói mình không mắc bệnh. Anh M. chia sẻ “Dùng mọi cách không có hiệu quả, cuối cùng tôi đành phải đánh thuốc mê rồi chuyển cháu xuống Bệnh viện Tâm thần Trung ương”.

Anh cũng bày tỏ, để con ra nông nỗi này, lỗi cũng là do những người làm bố, làm mẹ như anh chị, vì công việc bận rộn nên không có thời gian chăm lo cho con cái.

Tiến sĩ Tô Thanh Phương cho biết số bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm ở lứa tuổi học sinh ngày càng gia tăng. Đối với trường hợp của Linh, các bác sĩ đang điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế với bệnh nhân trầm cảm. Qua đó, ông khuyến cáo các gia đình cần quan tâm đến con cái hơn “Hiện nay tình trạng nghiện điện thoại, mạng xã hội dẫn đến trầm cảm phải nhập viện điều trị như bệnh nhân Linh đang ngày càng gia tăng, các gia đình có con mắc chứng bệnh kiểu này cần phải nhẹ nhàng động viện, chăm sóc con, vì khi nhập viện đa số các cháu đều không hợp tác nên việc điều trị gặp nhiều khó khăn”.

Theo Dantri.com.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook