Thứ Bảy, 25/11/2017 | 18:38

Mong muốn sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ hơn, Phương Thảo quyết định phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt.

Dưới đây là bài chia sẻ của Nguyễn Phương Thảo (biệt danh Miu Miu, quê Lâm Đồng) hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM về hành trình thay đổi ngoại hình cùng Zing.vn:

Trước đây, gương mặt của tôi rất ưa nhìn. Tuy nhiên, đường nét không rõ ràng và khá trẻ con. Vì vậy, tôi quyết định “đập đi xây lại” toàn bộ gương mặt để sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo hơn.

Đây cũng là lần đại phẫu thứ hai của tôi. Tôi từng phẫu thuật nâng ngực bằng phương pháp đặt túi độn, bọc răng sứ và rất hài lòng với kết quả nên mạnh dạn tiếp tục “dao kéo”.

Phương Thảo trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Lần này, tôi thực hiện phẫu thuật cắt mí, nâng mũi, hút mỡ nọng cằm. Phẫu thuật các bộ phận cùng lúc, tôi rất lo lắng nhưng quyết định thực hiện trong một lần để tránh gây mê nhiều, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Trước khi phẫu thuật, tôi được bác sĩ hướng dẫn làm xét nghiệm máu, phổi, tim, đo huyết áp… Tôi khá mệt vì không được ăn trước khi phẫu thuật, chỉ uống nước.

Sau khi hoàn thành tất cả các xét nghiệm cần thiết và cho kết quả bình thường, tôi nằm lên bàn phẫu thuật, lấy ven, tiêm thuốc mê. Toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra trong lúc ngủ, tôi không cảm thấy đau đớn. Khi hết thuốc mê, tôi tỉnh lại.

Đây là quãng thời gian đáng sợ nhất, tôi đau khắp mặt, nước mắt chảy đầm đìa, sưng, cộm, không mở được mắt, cảm giác đau rất kinh khủng. Sau đó, bác sĩ tiến hành dặn dò và tôi được phép về nhà.

Gương mặt cô trong quá trình hồi phục.

Một tuần sau cuộc đại phẫu giống như địa ngục, mặt tôi sưng to, không mở được mắt, tím bầm, phần cằm đau nhức khủng khiếp, gần như biến dạng. Mọi sinh hoạt của tôi đều mờ mẹ giúp đỡ. Bạn bè chứng khiến hình ảnh lúc đó đều cho rằng tôi thẩm mỹ thất bại. Quá lo sợ, tôi gọi điện cho bác sĩ và được tư vấn kiên nhẫn chờ đợi, uống thuốc, vệ sinh vết thương, kiêng khem đúng như đã dặn dò trước đó.

Hơn một tháng từ khi thẩm mỹ, hàng ngày tôi đều lăn trứng nóng vào vết thương, chỉ ăn rau ngót, thịt heo, trái cây để máu bầm tan nhanh. Ngoài ra, tôi cũng kiêng các đồ ăn tanh như thịt gà, vịt, trứng, bò, đồ nếp.

Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng phẫu thuật lại nếu kết quả không được như ý muốn. May mắn, gương mặt sau khi hết sưng đường nét đẹp đúng như mong đợi.

Gương mặt Phương Thảo đã ổn định, hết sưng tấy.

Sau lần thẩm mỹ này, tôi cũng tiếp tục thực hiện thêm một số phương pháp làm đẹp không cần can thiệp “dao kéo” như tiêm botox gọn hàm, bắp tay, tiêm chất làm đầy (filler) vào môi,… Tổng chi phí cho những lần làm đẹp của tôi khoảng 400 triệu đồng.

Hiện tại, tôi khá hài lòng với diện mạo mới và chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ thêm. Theo tôi, trước khi thẩm mỹ bạn cần suy nghĩ và lựa chọn địa chỉ làm đẹp kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Độc giả Phương Thảo
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook