Chủ Nhật, 13/09/2015 | 08:20

Chuyện của Lu, La

GD&TĐ – Không giáo huấn hoặc bắt buộc con phải nhường đồ chơi cho em bé con của dì khi bé Lu luôn muốn khẳng định quyền sở hữu của bé về thứ nọ thứ kia, mẹ Hoa chọn giải pháp đi đường vòng…

– Hôm nay, ở cơ quan mẹ, cô Huyền hỏi thăm Lu đấy.

Nghe nhắc đến cô đồng nghiệp của mẹ mà bé quý nhất trong dịp được mẹ cho đi du lịch cùng cơ quan, bé Lu dừng việc tranh giành, hóng chuyện ngay: – Cô hỏi gì hả mẹ?

Cô hỏi: Lu có yêu, có quý em không hả chị?

– Thế mẹ trả lời sao hả mẹ?

Mẹ bảo: Ôi, Lu quý em cực kỳ, yêu em lắm. Lu có đồ chơi đẹp hay bánh kẹo ngon mà em xin, em đòi mượn thì Lu đều nhường em ngay, đưa cho em luôn chứ không giằng co, cáu kỉnh với em đâu… Ngay lập tức, mẹ Hoa thấy Lu đưa đồ chơi cho em, hạ giọng ngọt ngào: – Đây, chị cho em mượn chơi đây. Em cầm lấy mà chơi này…

2. Nghe bố phàn nàn với mẹ về bài báo trên mạng nói về chuyện chiếc xe tải ở Đồng Nai chở 1.500 thùng bia bị đổ xuống đường, hàng trăm người lao vào hôi của mặc cho tài xế và lơ xe van xin…. bé Lu tò mò lắm. Nó giỏng tai lên nghe rồi băn khoăn hỏi: Tại sao lại hôi bia? Hôi bia để làm gì hả bố?

Biết là lảng tránh con không tốt, anh Bình nháy vợ và kể lại câu chuyện sau khi đã “biên tập” lại… Bé tỏ ra rất khó chịu và kết luận: Lẽ ra những người đó phải dừng xe lại để nhặt bia giúp chú lái xe và chú áp tải hàng chứ.

Ích kỷ, tham lam, lấy bia của các chú như vậy là không tốt… Nếu có ai mời bố Bình uống bia ấy chắc bố Bình cũng không uống đâu bố nhỉ. Uống bia hôi ấy vào là sẽ đau bụng quằn quại đấy bố ạ.

3. Từng rất khó chịu về tác dụng ngược của quảng cáo trên ti vi nhưng chị Hoa thật sự bất ngờ trước “phát hiện” của La- cô học sinh lớp 4. Hôm ấy ti vi đang phát đoạn quảng cáo công dụng của sữa Anlene… thì La bảo mẹ:

– Ngoài chuyện quảng cáo rằng sữa Anlene giàu can xi, giúp cơ thể ngăn ngừa bệnh loãng xương, cô người mẫu vô duyên kia còn nhắc nhở mọi người là hiện nay đang có những đứa con sống rất ích kỷ, thấy mẹ bị loãng xương, còng lưng bước lên bậc thang, lẽ ra phải chạy đi lấy sữa cho mẹ uống… đằng này lại chạy vội đi uống một mình… mẹ nhỉ?

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook