Thứ Ba, 19/09/2017 | 20:57

Không chỉ bị tổn thương vùng kín, bé gái ở Vĩnh Long còn có thể gặp phải những sang chấn tâm lý do cú sốc này gây ra.

Chiều 19/9, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc kiêm Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết rạng sáng 16/9, em Thương (9 tuổi, đã đổi tên) đang ở nhà thì có một nam thanh niên đột nhập. Nghi phạm khống chế bé gái, lấy nhiều đồ vật quý giá trong nhà, sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân rồi tẩu thoát.

7h sáng cùng ngày, mẹ của nạn nhân về đến nhà thì phát hiện vụ việc nên trình báo cảnh sát, đưa nạn nhân đến bệnh viện Bệnh viện Vĩnh Long cấp cứu. Tuy nhiên, vết thương ở vùng kín chảy nhiều máu, chị phải chuyển con vào một bệnh viện tại TP.HCM điều trị.

Bé gái 9 tuổi nhập viện sau khi bị trộm cưỡng hiếp

Bé Thương đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Ảnh: Phú Mỹ.

Các bác sĩ cho biết vết thương tại vùng kín của bệnh nhân đã tạm ổn và đang theo dõi. Điều đáng lo ngại chính là tinh thần của bé vẫn chưa biểu hiện động thái khác thường.

Thông thường, những trường hợp này sẽ gặp phải sang chấn tâm lý. Vì vậy, các bác sĩ lo lắng sau thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện, bé Thương mới bộc phát những vấn đề tâm lý và có thể dẫn đến hành vi tự tử. Hiện tại, đội ngũ bác sĩ tâm lý của bệnh viện đang tiếp tục theo dõi để tìm ra liệu pháp tinh thần giúp bé vượt qua nỗi đau này.

Ngồi ở hành lang bệnh viện, mẹ bệnh nhân cho hay sau nhìn thấy con đau đớn, có thể gia đình sẽ bán nhà, chuyển đến nơi khác sinh sống để cháu quên đi nỗi đau về tinh thần.

Tên nhân vật được thay đổi.

Phú Mỹ
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook