Chủ Nhật, 05/08/2018 | 10:17

Cậu bé ở ngôi làng phía nam Trung Quốc được một người họ hàng tìm thấy trong tình trạng kiệt lả, khi người này tới nhà để mượn dụng cụ. 

Bé 3 tuổi sống sót 5 ngày bằng nước máy bên thi thể ông nội

Em bé được tìm thấy sống sót 5 ngày sau khi ông nội qua đời. Ảnh: Nanguo Morning Post.

Sáng 27/7, lúc được tìm thấy, em bé đang nằm bất tỉnh gần thi thể của người ông 66 tuổi, Wei Ximing, tại ngôi làng ở huyện Shangli, vùng Quảng Tây, theo tờ báo địa phương Nanguo Morning Post.

Bà Wei Jingyu, một người bà con của ông Wei, kể lại bà đến nhà ông để mượn nông cụ. Khi đến nơi, bà gọi nhưng không ai trả lời, lại thấy nước đang chảy xuống từ tầng hai của ngôi nhà. 

Bé 3 tuổi sống sót 5 ngày bằng nước máy bên thi thể ông nội

Ngôi nhà nơi cậu bé được tìm thấy bên thi hài ông nội. Ảnh: Nanguo Morning Post.

Vào trong, bà thấy ông Wei nằm trên sàn, gần giường ngủ. Cậu bé nằm gần ông và hầu như không còn thở, vì thế bà ôm bé sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Sau khi được uống sữa và bổ sung nước muối, bé dần tỉnh lại và đang cải thiện dần. 

“Thằng bé thật may mắn…. Chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc vài ngày trước nhưng quá bận với đồng áng, vì thế không chú ý nhiều lắm”, một người làng cho biết. 

Bé 3 tuổi sống sót 5 ngày bằng nước máy bên thi thể ông nội

Vòi nước máy nơi cậu bé uống nước để sống. 

Cậu bé này được ông nội chăm sóc, còn bà nội đã qua đời. Mẹ em bỏ đi và người cha 25 tuổi đang đi làm ở tỉnh xa.

Em là một trong số 61 triệu “em bé bị bỏ rơi” trong các gia đình nghèo ở Trung Quốc, khi cha mẹ – thường là một hoặc cả hai người – rời nông thôn đi tìm việc làm ở các thành phố lớn. 

T. An

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook