Thứ Hai, 04/01/2016 | 11:30

Gặp chú công an, bé Linh đã đọc số điện thoại của bố, giúp mọi người nhanh chóng kết nối với gia đình em.

Tối 1/1, nhiều người đang xem chương trình tại Lễ hội hoa trên Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, phát hiện một cháu bé khoảng 3 tuổi khóc hét gọi bố mẹ.

Nghi ngờ cháu bé bị lạc người thân, một số người đã đưa bé tới gặp chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ gần đó. Tại đây, thượng úy Hùng, công tác trong Đội cảnh sát quản lý hành chính, công an TP Đà Lạt đã tiếp nhận cháu bé và chịu trách nhiệm tìm người thân.

Bé 3 tuổi bị lạc tìm được gia đình vì nhớ số điện thoại của bố

Anh Hoàng Bá Mạnh xúc động khi nhận cô con gái 3 tuổi tại đồn công an. Ảnh: Gia đình & Xã hội.

Sau một hồi được động viên, bé đã nói ra tên và đọc được số điện thoại của bố là anh Hoàng Bá Mạnh. Thượng úy Hùng đã liên lạc với anh Mạnh và thông báo con bị lạc để bố tới nhận.

Gần một giờ sau mới tới được chỗ con, anh Hoàng Bá Mạnh xúc động đón con từ tay các đồng chí công an và khóc không thành tiếng. Anh cho biết, gia đình sống tại thành phố này. Anh làm nghề lái xe trung chuyển cho một công ty xe khách và hôm nay phải làm ca đêm nên không thể đưa con đi chơi được. “Mẹ cháu cũng đi làm xa nên hai vợ chồng nhờ người thân đưa cháu đi chơi thì xảy ra việc con bị lạc”, anh kể.

Đây là trường hợp thứ hai trẻ bị lạc tại Lễ hội hoa Đà Lạt lần này. Thế nhưng, cháu Hoàng Phương Linh nhanh chóng tìm được người thân bởi gia đình đã dạy cho con cách nhớ số điện thoại của bố mẹ.

Theo Gia đình & Xã hội

Nguồn: VnExpress

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook