Chủ Nhật, 18/10/2015 | 02:14

Do không có tiền đi bệnh viện khám chữa, bà Năm đã 3 lần đến nhờ thầy cúng dùng hương cắt chiếc sừng nhưng nó vẫn mọc lại.

Sức khỏe đang bình thường, bỗng nhiên cách đây 2 năm, bà Nguyễn Thị Năm (87 tuổi, ngụ Ấp 1, phường Hộ Phòng, thị trấn Giá Rai tỉnh Bạc Liêu) bị sưng tấy bên trái môi trên, trong miệng nổi mụn trắng như người bị nhiệt miệng.

Nghĩ cũng bị bệnh qua loa nên bà Năm cứ để vậy, cũng chẳng ăn uống kiêng cữ gì. Miệng trái đau nhức cả vài tháng rồi bỗng nhiên một hôm có cục thịt bằng nửa đốt ngón tay mọc trồi ra trên mép trái môi trên, càng ngày cục thịt càng lớn dần và biến dạng trông rất khó coi.

Tuổi cao sức yếu lại bỗng nhiên có cục thịt thừa ở miệng khiến bà Năm sinh hoạt và ăn uống hết sức khó khăn. Thường ngày, bà phải ăn thức ăn mềm như cháo hay cơm nhão kèm canh, uống nước cũng phải dùng ống hút.

Không có tiền đi khám nên cũng đành để vậy, rồi thấy người ta mách trên thị trấn có thầy cúng cắt giúp được cục thịt thừa mà không lấy tiền, bà với đứa cháu trai dắt díu nhau lên tìm vị  thầy cúng này mong cắt được cục thịt thừa “trên trời rơi xuống”.

Người này đốt một que hương rồi dí vào chân cục thịt thừa, khi đó cục thịt thừa nhỏ nên đã nhanh chóng rụng xuống và bà không cảm thấy đau, không chảy máu.

Không hiểu do nhiễm trùng hay thế nào mà về nhà được một thời gian, cục thịt dư ở miệng bà Năm lại mọc lên và còn to hơn lần trước đó. Sau 3 lần cắt, cục thịt vẫn mọc lại khiến vị thầy cúng cũng bó tay.

Hiện tại cục thịt thừa trên miệng bà Năm dài tới 10cm trông như cái sừng. Theo bà Năm mấy bữa trước dài tới 15cm  nhưng tự nhiên bị rụng một phần mà không thấy chảy máu.

Các đoạn thịt thừa trên miệng bị cắt bỏ bà Năm vẫn giữ lại, đem phơi khô, dù đã để khá lâu rồi nhưng không bị thối rữa.

Vì chiếc sừng này mà nhiều đêm bà Năm gần như thức trắng vì đau nhức, không vệ sinh được có khi phần thịt dư ở khe miệng còn bốc mùi rất khó chịu.

Bà Năm cho biết, khi còn bé bên mép trái của bà cũng có nốt ruồi cơm to bằng nửa đầu ngón tay nhưng bà cũng cứ để. Đến khi 18 tuổi, mọi người nói con gái để mụn ruồi xấu nên bà có đi tẩy nốt ruồi.

Thấy tội cho hoàn cảnh của bà Năm, bà con chòm xóm cũng tích góp giúp bà được chút ít, người có tiền cho ít tiền bà cháu mua thức ăn, người không tiền thì cho gạo.

Nhật Quang

Nguồn: Báo Đất Việt

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook