Chủ Nhật, 13/09/2015 | 13:10

Bạn bè đã đăng tải thông tin tìm kiếm hai em trên các trang mạng.
Bạn bè đã đăng tải thông tin tìm kiếm hai em trên các trang mạng.

Sau hai ngày mất tích, bỗng mới đây, xác 2 nữ sinh trường Y ở Nghệ An được tìm thấy bên mép bờ sông Lam. Đan xen nỗi đau, nhiều người không khỏi thắc mắc về nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự việc.

Buổi sáng định mệnh

Những âm thanh tang tóc, đau thương vọng ra từ một ngôi nhà nơi mảnh đất Thái Hòa, khiến không ít người bàng hoàng, xót xa. Bởi trước đó chưa đầy 9 tháng, họ còn đến chúc tụng cô con gái xinh xắn của gia chủ trúng tuyển vào hệ cao đẳng của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Đó là những ghi nhận ban đầu của chúng tôi ở ngôi nhà của nạn nhân Ngô Thị Hoài N. – Sinh năm 1995, trú tại phường Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa, Nghệ An), một trong hai nạn nhân vừa được tìm thấy thi thể trên dòng sông Lam, sáng 25/6.

Cùng ngày, ở một ngôi nhà khác của xã Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) những tiếng khóc ai oán vì mất con cũng vang lên không ngớt đau thương.

Chuyện bắt đầu vào khoảng 5 giờ 30 ngày hôm đó, một người dân vạn chài sông Lam bất ngờ phát hiện thi thể hai nữ giới nổi ở mép sông, đoạn khu vực đê Hưng Hòa chảy qua phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An). Ngay sau đó, sự việc đã được báo cho chính quyền địa phương và công an.

Bước đầu, danh tính hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị L. (SN 1995), trú tại xã Diễn Lâm, là sinh viên lớp Bác sỹ đa khoa, còn Ngô Thị Hoài N. là sinh viên lớp Cao đẳng điều dưỡng của Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trước đó, 2 nạn nhân được cho là bỗng dưng mất tích từ chiều 23/6. Thực tế, gia đình và bạn bè của hai nữ sinh này đã liên lạc, tìm kiếm nhưng không thấy.

Cùng thời điểm trên, một người phụ nữ bán nước ven bờ đê Hưng Hòa thấy hai nữ sinh L. và N. đi đi, lại lại trên đoạn đường này. Sau đó, hai thanh niên khác phát hiện chiếc xe đạp điện màu xanh bỏ lại ở khu vực gần đó, liền tới báo với Công an phường Bến Thủy (TP Vinh).

Chiều 24/6, công an phường đã tới khám nghiệm hiện trường, phát hiện thêm 2 đôi dép nữ được bỏ lại trên bờ sông Lam. Giả định ban đầu đặt ra, rất có thể hai nữ sinh này cùng rủ nhau tự tử.

Tuy nhiên, vì chưa tìm thấy xác nên gia đình, người thân và bạn bè của hai em đều mong rằng đó chỉ là giả định sai. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được người thân của hai nữ sinh tổ chức nhưng không có kết quả và phát hiện của người dân vạn chài sáng ngày 25/6 đã dập tắt mọi hy vọng.

Ẩn ức sau cái chết của hai nữ sinh ngành Y trên dòng sông Lam - Ảnh 2

Chiếc xe đạp hai em để lại trên bờ đê Hưng Hòa.

Thi thể em L. và N. nổi lên cách địa điểm chiếc xe đạp điện khoảng 300 m. Vị trí này cách Trường Đại học Y khoa Vinh 4 km. Kết luận ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn tới cái chết của hai nạn nhân là do tự tử.

Cũng trong sáng ngày 25/6, gia đình đã đau đớn đưa thi thể hai em về quê mai táng theo phong tục của địa phương mà xin không khám nghiệm tử thi. Được biết, N. và L. đều là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học Y khoa Vinh. Hai em vốn là bạn cùng phòng trọ.

Tự tử vì bị ép học ngành Y?

Mọi cái chết đều có nguyên do của nó. Thời điểm phát hiện ra thi thể của hai nữ sinh vắn số này, nhiều người không khỏi tò mò về nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột của họ.

Nhiều sinh viên vốn là bạn của hai nạn nhân cho biết, trước khi sự việc đau lòng kia xảy ra, N. có than thở về chuyện mình không hợp với ngành Y.

Nguyễn Thị T., bạn của N. cho biết: “Nhiều lần, N. tâm sự với em là bạn ấy không thích học ngành Y và cũng tự thấy mình không hợp với ngành học này, vì N. rất sợ máu.

Bạn ấy muốn học mầm non hơn vì rất yêu quý trẻ em. Thế nhưng, gia đình lại muốn bạn theo ngành này. Thời gian gần đây, em thấy khuôn mặt N. lúc nào cũng phảng phất buồn.

Thậm chí, bạn ấy còn nói: “Chào các bạn, mình sắp đi xa”. Khi đó, bọn em nghĩ là bạn ấy chuẩn bị đi đâu đó, có thể là đi du lịch hè chứ không ngờ, bạn lại tìm đến cái chết như vậy”.

Ẩn ức sau cái chết của hai nữ sinh ngành Y trên dòng sông Lam - Ảnh 3

Nữ sinh Ngô Thị Hoài N..

Một người bạn khác của hai nạn nhân cùng có mặt tại hiện trường tìm thấy thi thể cho biết thêm: “Là bạn cùng phòng, L. cũng động viên và an ủi N. nhiều lắm.

Khi biết hai bạn ấy mất tích, mọi người đều lo lắng đổ xô đi tìm, thậm chí chụp ảnh đăng lên facebook tìm kiếm. Em biết N. buồn, nhưng không nghĩ bạn ấy lại hành động như thế”. Nói đến đây, nhóm nữ sinh bật khóc nức nở. Mấy hôm nay, vì chuyện của hai bạn, họ cũng đã tất bật tìm kiếm.

Từ quê nhà Thái Hòa, nhận được hung tin của cháu gái, bác của N. vội tìm đến hiện trường phát hiện thi thể hai nữ sinh. Người phụ nữ ấy tiều tụy vì vật vã đau thương.

Phải nhờ một số người bạn của cháu mình xoa bóp, bà mới nói được đôi ba câu: “Trước khi phát hiện ra con bé mất tích, chiều 23/6, nó còn gọi về cho tôi, biết tôi bị mệt, nó dặn dò tôi mua các loại thuốc để uống cho khỏi bệnh.

Nghe giọng cháu buồn buồn, tôi gặng hỏi thì nó bảo, “cháu muốn thi lại sư phạm để vào ngành mầm non, chứ học Y, cứ thấy máu là cháu bị ám ảnh, không ngủ được”.

Thế nhưng, bố mẹ lại không đồng ý. Nghe vậy, tôi đã động viên cháu đừng suy nghĩ nhiều. Bỗng, nó cười bảo, cháu không sao, bác cố gắng uống thuốc cho nhanh khỏi bệnh. Không ngờ, sáng nay nhận được tin của cháu”.

Nói đến đoạn này, người bác của N. lại vật vã khóc: “Đau đớn quá N. ơi! Mẹ con ngất lịm ở nhà rồi, răng (sao) con dại rứa (thế)! Không học thì về, chớ răng lại rứa?”, khiến bạn bè của hai nữ sinh đều không cầm được nước mắt thương bạn.

Nói về nữ sinh Nguyễn Thị L. , người thân của cô cho biết, thời gian qua, L. học tập kết quả tốt, tâm lý hoàn toàn ổn định. Trong lần về thăm nhà mới đây, cô nữ sinh này còn vui vẻ bảo rất yêu nghề bác sỹ mà mình đang theo đuổi.

Bạn bè của hai em đều cho rằng, rất có thể vì bạn cùng phòng buồn và có ý định tự tử, nên L. đã đi theo để động viên, can ngăn bạn. Vì lao xuống sông cứu N., trong khi cả hai đều không biết bơi, khiến L. cũng bị đuối nước theo.

Tại phòng trọ – nơi hai cô gái độ tuổi đôi mươi có những tháng ngày bên nhau – đã yên ắng hơn. Cửa phòng vẫn khóa im ỉm bên ngoài như lúc hai nữ sinh đi, khiến ai qua lại đều rơi nước mắt. Ở hai ngôi nhà khác, hương khói nghi ngút, âm thanh ai oán vang vọng khóc cho hai nữ sinh vắn số. Nỗi đau còn dài mãi, khó nguôi!

Nghề nào cũng tốt nếu yêu thích nó Qua câu chuyện buồn này, người viết thiết nghĩ, chúng ta không cổ xúy cho hành động nông nổi của những nữ sinh này, nhưng cũng đã đến lúc các bậc phụ huynh nên thận trọng hơn trong việc định hướng các em vào nghề.  Chuyên gia tâm lý học Nguyễn Hồng Hà (Hội Tâm lý Việt Nam) phân tích: “Tôi nghĩ, nghề nào cũng tốt và cũng cần cho xã hội, miễn sao được làm cái nghề mà mỗi cá nhân không chỉ yêu thích mà còn có thể phát huy được hết khả năng đóng góp, ấy mới là đầu tư có hiệu quả.  Những người xung quanh khi nghe được hay quan sát thấy những tâm sự, hoặc những cử chỉ có biểu hiện bất thường thì nên thông báo tới người thân của họ để kịp thời có những định hướng, động viên vượt qua bế tắc, hạn chế các kết cục đau buồn…”.

* Thầy Nguyễn Trung Dũng, Trưởng phòng Công tác Chính trị học sinh sinh viên (trường ĐHY Khoa Vinh) xác nhận: “N. và L. đều là sinh viên đang theo học ở trường. Theo nhận xét của giáo viên chủ nhiệm, N. và L. là hai nữ sinh đều rất hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ. Hai nữ sinh này chưa từng vi phạm nội quy của nhà trường. Đặc biệt, L. tham gia rất nhiều hoạt động của lớp cũng như của trường. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường và các bạn sinh viên đã đến nhà hai em N. và L. để động viên gia đình hai nữ sinh này. Chúng tôi rất đau buồn khi phải đưa tiễn hai em về nơi an nghỉ cuối cùng”.

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook