Thứ Năm, 28/12/2017 | 23:22

Khi phát hiện sản phụ Masina Frost, thai nhi gặp nguy hiểm, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu để bảo toàn tính mạng của mẹ và con.

Masina Frost, sống ở Anh, vừa trải qua ca sinh con đặc biệt trong đời. Khi chuyển dạ, Masina bị vỡ tử cung và thai nhi lọt vào bụng. Giáo sư Andrew Shennan, Bệnh viện St Thomas, London, Anh, đã cùng ê-kíp thực hiện ca mổ cấp cứu để đưa em bé ra khỏi bụng mẹ trong 30 giây.

“Mọi việc diễn ra rất nhanh. Tôi được tiêm thuốc gây tê và sau đó được đưa vào phòng mổ. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi có con gái xinh xắn”, Masina chia sẻ.

30 giây cứu thai nhi lọt vào bụng mẹ khi chào đời

Bé Sephina được xuất viện sau một tháng điều trị. Ảnh: Daily Mail.

Sau một tháng nằm viện, bé Sephina đã được xuất viện về nhà. Vợ chồng Masina đều 43 tuổi. Sau khi cưới, Masina được phát hiện tử cung và ống dẫn trứng không được kết nối như bình thường. Sau 4 lần thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), con gái đầu là Amelia chào đời vào năm 2012.

Khi mang thai bé thứ hai, người phụ nữ này trải qua cơn đau dữ dội và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, tử cung của cô bị vỡ, nhưng không mổ kịp thời nên thai nhi bị thiếu oxy và tổn thương não dẫn đến tử vong.

Các bác sĩ cho rằng Masina vẫn có thể tiếp tục mang thai, nhưng đối diện với nhiều nguy cơ. Khi mang thai bé Sephina được 31 tuần, cô bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đến Bệnh viện St Thomas khám.

Giáo sư Shennan đã nhận thấy tình huống nguy hiểm ở thai phụ này. Lúc Masina đến khám, nhau thai không còn nhận được máu từ tử cung để đảm bảo oxy cho thai nhi hô hấp.

“Chúng tôi thực sự chỉ có vài giây để cứu cô ấy. Ê-kíp đã gây tê cho sản phụ, từ vết rạch đầu tiên cho đến khi sinh chỉ 30 giây. Đây là ca sinh mổ cấp cứu nhanh nhất mà tôi từng thực hiện”, Giáo sư Shennan chia sẻ.

Quang Minh
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook