Thứ Hai, 23/10/2017 | 21:24

Hành trình đến viện hôm nay không thuận lợi như mọi ngày, dòng người hối hả đi trong mưa khiến đường tắc cứng, sự hối hả của những bệnh nhân mong ngóng được ra viện chen vào với sự hối hả của những bệnh nhân nhập viện để sao cho nhanh chóng được trở về. Trong cái sự hối hả đó có cả chúng tôi.

ads-top-content

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Một ngày mưa tầm tã, một ngày bộn bề công việc cuối năm nhưng với lòng quyết tâm sẽ chuyển món quà nhỏ trước dịp xuân về cho các bệnh nhân đã kiến nhưng người thực hiện chương trình này hôm nay quên ăn quên ngủ.

Hành trình đến viện hôm nay không thuận lợi như mọi ngày, dòng người hối hả đi trong mưa khiến đường tắc cứng, sự hối hả của những bệnh nhân mong ngóng được ra viện chen vào với sự hối hả của những bệnh nhân nhập viện để sao cho nhanh chóng được trở về. Trong cái sự hối hả đó có cả chúng tôi, vội vàng gác lại công việc để đến đây, có những phút lắng xuống nghe tiếng khóc nức nở của một người mẹ mới 55 tuổi mà trông như một bà lão 70, ôm con khóc nấc khi cậu bé thông minh là vậy, hóm hỉnh là vậy, hài hước là thế mà giờ nằm đũn ra không nhìn thấy gì do sán não đã làm tổn thương mắt gây mù. Cậu bé Võ Khắc Thôn quê Thường Tín, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đã không nhìn thấy gì nữa. Từ khi đứa con út mắc bệnh, bố ngày rượu, đêm rượu khiến gia đình đã khốn khổ càng thêm khốn khổ. Hai mẹ con trong tình trạng nợ nần chồng chất để có tiền cho niềm hi vọng mong manh như các cụ ngày xưa đã nói còn nước còn tát.

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Bệnh nhi Võ Khắc Thông – bệnh sán não biến chứng xuống mắt

Bệnh nhi Triệu Phú – cái tên nghe rất kêu, ấy vậy mà giờ em chỉ nằm đó trong niềm tuyệt vọng của gia đình.

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Bệnh nhi Triệu Phú – Nghệ An mắc bệnh thoái hóa chất trắng – bại não

Bệnh thoái hóa chất trắng – bại não em mắc phải là một trong những căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm nhất ở trẻ. Bệnh xuất phát từ não nên có ảnh hưởng đến tất cả các bộ phận khác trên cơ thể. Nó làm mất dần myelin nằm ở trung tâm chân cầu não, tạo ra thương tổn chất trắng ở não khiến trẻ có thể bị nhiễm khuẩn, suy thận, phù não, rối loạn nước điện giải. Không dám hỏi gì nhiều chúng tôi chỉ lặng lẽ tặng quà cho gia đình rồi cất bước.

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Còn cậu bé vẫn hồn nhiên chơi đùa này là Nguyễn Văn Nguyên, 4 tuổi đang mang trong mình trọng bệnh: ung thư máu. Bé đã sống chung với căn bệnh này được 1 năm và tiếp sau đó sẽ ra sao thì chắc chỉ có ông trời mới biết.

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Bệnh nhi Ngọc Lan dân tộc Thái tại Sơn La. Mẹ tên Ngần Thị Thư 20 tuổi cấp cứu do tiêu chảy cấp, tiền ăn , tiền ở, chi phí từ hôm vào viện đã mất gần 20 triệu. Hai vợ chồng làm ruộng nên cũng mong con khỏi bệnh để nhanh chóng trở về vùng núi Tây Bắc quê em.

30 trường hợp lần lượt được nhận quà tết của chương trình

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Em bé tí tẹo Vũ Quang Huy mới được 1,5 tháng. Khi sinh ra em chỉ được 0,8kg do mẹ phải điều trị quá nhiều thuốc

Bước ra khỏi viện khi mưa vẫn rơi tầm tã, hình ảnh về các hoàn cảnh cứ theo đuổi chúng tôi không dứt. Mọi người đứng bên nhau không ai nói lời nào nhưng có lẽ ai cũng đang cảm thấy mình là người may mắn.

Một số hình ảnh của chương trình:

 

 Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Ngẫm gì từ chương trình “Mang không khí xuân đến với người bệnh”

Quà dành cho các bệnh nhân nghèo: 300.000đ/bệnh nhân + 02 đôi tất trị giá 40.000đ

Quà dành cho 05 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: 1.000.000đ + 02 đôi tất trị giá 40.000đ

Tổng số bệnh nhân khó khăn được nhận quà: 30 bệnh nhân

Cám ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, phòng CTXH, Ban lãnh đạo và các bác sĩ khoa Nhi, khoa Thận nhân tạo

Cám ơn các anh chị và các bạn đã ủng hộ và tham gia chương trình. Chúc các anh chị, các bạn một năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc

MH

ads-content

adv-content

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook