Thứ Hai, 23/10/2017 | 19:51

Tháng 10, điểm đến tiếp theo của Quỹ Điều Ước Nhỏ (DUN) là bệnh viện Châm cứu Trung Ương và xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, nơi sinh sống của 133 bệnh nhân suy thận đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật giày vò và gánh nặng chữa bệnh, mưu sinh.

ads-top-content

Sau chương trình thiện nguyện tháng 9 mang chủ đề “Mùa thu cho em” với mục đích hỗ trợ một phần khó khăn cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Tháng 10, điểm đến tiếp theo của Quỹ Điều Ước Nhỏ (DUN) là bệnh viện Châm cứu Trung Ương và xóm thận 121 Lê Thanh Nghị, nơi sinh sống của 133 bệnh nhân suy thận đang ngày đêm vật lộn với bệnh tật giày vò và gánh nặng chữa bệnh, mưu sinh.

Đúng 14h, các thành viên Quỹ DUN có mặt tại Bệnh viện Châm cứu Trung Ương để tặng quà cho cháu Trương Hoàng Phúc 7 tuổi bị tan máu bẩm sinh di chứng liệt 2 chi dưới đang được điều trị tại bệnh viện.

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của bé Phúc

Sau những phút đầu bỡ ngỡ, ngượng ngựu cắn móng tay bé Phúc đã dần thân thiện với chúng tôi, nở nụ cười hồn nhiên, vô tư chơi đùa với các bác, các cô trong đoàn thiện nguyện.

Mẹ bé chia sẻ “”. “Bé Trương Hoàng Phúc bị bệnh tan máu bẩm sinh vì thế bệnh viện Huyết học Trung ương gần như là ngôi nhà thứ hai của bé kể từ khi em quyết định sẽ đưa Phúc đến đây để chuẩn bị lộ trình thay tế bào gốc, điều trị triệt để hơn cho con. Tuy nhiên trong quá trình điều trị con đã bị ảnh hưởng sang một số chức năng khác khiến nách to, bụng to, chân teo đi.” “Là bà mẹ đơn thân, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn khi mắc bệnh nặng. Bảy năm trời ròng rã một mình nuôi con khôn lớn với bao nước mắt, tủi hờn, có lúc tưởng chừng như sẽ phải xa con mãi mãi…”

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Đồ chơi của bé Phúc là một chú cua nhỏ trong chiếc hộp nhựa

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Một phần quà nhỏ và 1.000.000đ được trao cho bé Phúc

Hiện, 2 chân bé bắt đầu cử động được sau một thời gian chuyển viện để được bấm huyệt, châm cứu. Trước khi chia tay, chị bùi ngùi cho biết “Sắp tới chi phí ghép tế bào gốc cho con lên đến hơn 600 triệu đồng nhưng chưa biết lấy đâu ra nên rất mong nhận được sự chung tay, giúp sức của cộng đồng”.

Chia tay 2 mẹ con bé Phúc, Quỹ DUN tiếp tục hành trình về xóm thận 121 Lê Thanh Nghị. Lúc này cơn mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh đã tạnh hẳn, nắng đã hửng lên đôi chút trên các con ngõ nhỏ, tiếp bước cho chúng tôi trong cuộc hành trình này.

Vào đến “Xóm thận”, những tiếng chào thân ái và nụ cười rạng rỡ đã hiện hữu trên gương mặt của các bác, các cô, các anh chị bệnh nhân. Những bàn tay nắm chặt tay như những người thân thương trở về, những câu chuyện được kể ríu rít cho chúng tôi nghe đã nói lên tình cảm của bà con nơi đây đối với đoàn.

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Sau khi hỏi thăm sức khỏe, động viên người bệnh, ai nấy đều khẩn trương, bắt tay chuẩn bị cho việc trao quà thật nhanh, gọn để các bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi.

Sự góp mặt của của một cô gái xinh đẹp trong xóm thận ngày hôm nay đã làm bao ánh mắt dõi theo ngắm nhìn. Lạ lẫm đôi chút nhưng khi được biết đây chính là người tài trợ cho những món quà này họ đã dần hiểu ra sự góp mặt của chị. Cô gái trẻ ấy chính là Á Khôi Lê Ngọc Thanh – GĐ công ty TNHH XNK Lê Thành.

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhânÁ khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Vừa đáp máy bay tới Hà Nội, với lịch làm việc dày đặc trong ngày hôm nay nhưng Thanh vẫn cố gắng để đến trực tiếp trao quà tặng cho bà con trong xóm.

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

133 xuất quà gồm 266 hộp sữa đã được trao tận tay người bệnh

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Lê Ngọc Thanh đi thăm nơi các bệnh nhân xóm thận sinh sống

Á khôi Lê Ngọc Thanh cùng quỹ Điều Ước Nhỏ dành tặng 133 xuất quà cho bệnh nhân

Chương trình kết thúc trong buổi chiều thu, đầy nụ cười của đội ngũ thiện nguyện và những bệnh nhân xóm thận.

Xin cám ơn các anh, chị, và các bạn đã luôn yêu quý và đồng hành cùng Quỹ trong suốt thời gian qua.

Quỹ Điều Ước Nhỏ

ads-content

adv-content

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook