Thứ Hai, 23/10/2017 | 21:26

Nhân ngày 1/6, với mong muốn mang lại niềm vui nho nhỏ và chia sẻ khó khăn với các cháu bệnh nhi, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai vào một buổi chiều cuối tuần.

ads-top-content

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Ngày Quốc tế Thiếu Nhi là ngày để những người lớn chúng ta dành tặng cho con trẻ những điều tốt đẹp nhất, tôn vinh trẻ em – hạnh phúc của gia đình, tương lai của đất nước.

Nhân ngày 1/6, với mong muốn mang lại niềm vui nho nhỏ và chia sẻ khó khăn với các cháu bệnh nhi, chúng tôi đã có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai vào một buổi chiều cuối tuần.

Gần 100 cháu tại đây đến từ nhiều vùng miền khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau, mức độ nguy hiểm của bệnh cũng khác nhau.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Nhưng ấn tượng với chúng tôi nhất có lẽ là cháu Nguyễn Ngọc Huy – 6 tuổi – mắc bệnh bạch cầu cấp. Cháu nằm đó với thân hình gầy gò, xanh xao, đôi môi nẻ nứt, sưng đau, ánh mắt của cháu nhìn xa xăm, trông đầy sự mệt mỏi. Từng chứng kiến người thân của mình chịu đựng sự dầy vò mỗi khi phải truyền hoá chất, tôi càng không thể tưởng tượng nổi, bạn Huy bé nhỏ sẽ phải đau đớn kiệt sức đến thế nào.

Con đau một, ba mẹ đau mười. Hoàn cảnh gia đình Huy cũng hết sức khó khăn. Bố mẹ Huy làm ruộng. Chắt chiu, dành giụm, vay mượn để chạy chữa cho con. “Mới lên hơn 1 tháng mà tiền thuốc men, ăn ở, đi lại đã lên đến cả chục triệu” – Mẹ Huy chia sẻ trong nước mắt. Thầm mong cho Huy sớm hồi phục để vào lớp 1 đúng ngày khai giảng với bè bạn cùng trang lứa.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Nằm cạnh Nguyễn Ngọc Huy là bé Lê Tất Anh Khoa – 16 tháng tuổi – cũng mắc bệnh bạch cầu cấp, cháu mới nhập viện được 2 tuần.

Ẩn sau nụ cười này của người cha là cả một nỗi đau vô tận. Cha của Anh Khoa tâm sự: “Vợ chồng em làm công nhân cho nhà máy ở Thuận Xuân Thanh Hoá với mức thu nhập chỉ đủ sống. Mang con lên Hà Nội chữa trị, cả hai đều phải bỏ việc, dành hết thời gian, tiền bạc để chữa bệnh cho con. Chi phí điều trị tốn kém, sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ, cuộc sống chồng chất những khó khăn. gia đình không biết phải đối mặt ra sao khi con còn phải theo dõi và điều trị bệnh lâu dài”. Và chúng tôi biết nỗi đau lớn nhất của anh chị là hàng ngày phải chứng kiến con thơ chịu đựng những cơn đau đầu, đau bụng, mệt mỏi, các vết bầm tím trên cơ thể”.

Tiếng thở dài của các cô bác đến thăm bé được nén lại nhưng ánh mắt thì không dấu nổi sự xót xa.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Còn đây là cậu bé Đoàn Đinh Gia Bảo, 4 tuổi, mắc chứng suy giảm miễn dịch.

Cháu đến từ miền Trung – vùng đất Quảng Bình xa xôi. Trải qua một tuổi ấu thơ không tròn bởi bệnh tật suốt từ khi còn 1 tháng tuổi, Gia Bảo nhỏ hơn nhiều so với bạn bè cùng lứa.

Bảo mắc phải một căn bệnh khó điều trị: suy giảm miễn dịch, với nhiều biểu hiện lâm sàng phức tạp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, sử dụng phương pháp hiện đại trong chẩn đoán và điều trị. Chính vì vậy, gia đình Bảo phải lặn lội từ Quảng Bình ra bệnh viện trung ương tuyến đầu mới có thể chữa trị cho con.

Em phải nằm viện để truyền thuốc và theo dõi 2 tuần liên tục, rồi cứ nửa tháng bố mẹ lại đưa Bảo di chuyển từ Quảng Bình ra Hà Nội để tiếp tục hành trình không có hồi kết.

Công ăn việc làm không ổn định, thu nhập trông chờ vào mấy đồng ruộng, phải nuôi con trai lớn ăn học và chữa bệnh cho bé thứ hai – là Gia Bảo, khó khăn này liệu gia đình có thể vượt qua?

Có lẽ, nỗi xót xa lớn nhất là lúc chúng tôi nghe tin cháu Lầu A Dềnh đã qua đời. A Dềnh là em bé dân tộc, đến từ Sơn La xa xôi, bệnh suy hô hấp đã cướp đi sự sống của em. Chúng tôi đã không kịp và không thể chia sẻ mất mát này cùng với gia đình.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Đồng hành cùng với chương  trình lần này ngoài các anh chị em bạn bè không có điều kiện đến tham dự còn có tập thể cán bộ Công an quận Đống Đa, Trung tâm âm nhạc Linh An. Ngoài việc gửi những món quà về tinh thần, những món quà bằng vật chất cũng được gửi để giúp đỡ gia đình các em

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Các chiễn sỹ Công an tặng 05 bé có hoàn cảnh khó khăn 1.000.000đ/bé.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Ca sĩ Hiền Anh và Phụ huynh của Trung tâm Âm nhạc Linh An trao tặng 2.000.000đ cho 10 bé có hoàn cảnh khó khăn và 1.000.000đ cho hai trường hợp đặc biệt khó khăn

Âm nhạc quả thực đã chạm đến trái tim. Ở ngoài kia, đôi khi vì lý do này hay lý do khác, chúng ta đã có lúc dè dặt, tính toán, từ chối giúp đỡ. Nhưng ngay tại nơi đây – hoàn toàn trái ngược, tất cả chúng ta, từ những em bé thiếu nhi cùng trang lứa, đến các thanh niên tình nguyện và cả chúng tôi đều một lòng mong muốn sẻ chia, mang tình yêu thương và nụ cười cho các bệnh nhi kém may mắn.

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Không khí văn nghệ vui tươi, rộn ràng thu hút các con theo dõi, ai nấy đều chăm chú 

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Bs Trương Văn Quý nói lời chia sẻ với các gia đình và BTC chương trình

Chúng tôi biết rằng những món quà này không quá lớn cũng không quá nhỏ đối với mỗi gia đình nhưng chúng tôi chỉ hi vọng rằng sự la tỏa này sẽ còn rộng hơn nữa để người cho đi cũng cảm thấy nhẹ lòng và người nhận được cũng vơi bớt chút nhọc nhằn trong cuộc sống.

Xin cảm ơn Ban Lãnh đạo Bệnh Viện Bạch Mai, Phòng CTXH, CBNV khoa Nhi,

Xin cảm ơn các chiến sĩ Công an Quận Đống Đa

Xin cảm ơn Trung tâm Âm Nhạc Linh An, ca sĩ Hiền Anh và các anh chị phụ huynh.

Xin cảm ơn các anh chị và các bạn của tôi đã ủng hộ.

Xin cảm ơn các bạn sinh viên đã rất nhiệt tình hỗ trợ để các phần quà được chuyển đến tậm tay 100 bé tại khoa.

Một số hình ảnh của chương trình

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Bé Gia Hân tự tin ngân vang cả khuôn viên 

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Bé Nam Phong ngộ nghĩnh biểu diễn tặng các bạn 

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Như một ca sĩ thực thụ Đình Kiên cũng rất hào hứng với tiết mục của mình

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Tập thể các bé trung tâm Linh An biểu diễn cùng các anh chị sinh viên 

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Nhóm sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐHQGHN

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

Cuộc sống dẫu còn nhiều khó khăn nhưng trái tim chúng ta sẽ luôn nồng ấm

 

Tổng chi quà bằng tiền mặt, quà tặng từ nhiều nguồn khác nhau: 19.925.000đ   

Phương Ngọc – Mai Hương

Ảnh: Hải Anh    

ads-content

adv-content

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook