Thứ Năm, 09/11/2017 | 14:54

Trước khi viết bài này, tôi đã nhiều lần suy nghĩ “đàn bà cần gì ở người đàn ông của mình?” Có phải đàn bà càng trải nghiệm lại càng đòi hỏi, càng đòi hỏi càng thu hẹp cơ hội yêu thương? Có đôi khi tôi ngồi giữa bóng đêm ngẫm nghĩ về những cuộc hôn nhân. Có bao giờ đàn ông tự hỏi “tại sao thuở 20 cô ấy mê mình say đắm, không cưới được thà treo cổ bằng khăn Hermès, vậy mà dến 30 cô ấy thấy chồng bình thường và 40 cô ấy không cần chồng nữa?” Khi anh hỏi điều này thì nên ra quán kêu một đĩa mồi, uống 4 chai bia, 3 chai rượu ăn mừng vì cô ấy vẫn còn sống chung với anh đến tận 40!

Đàn bà cần gì ở đàn ông?

Bỏ qua tất cả những mong muốn như tưởng rằng thực tế là: tiền, sex, yêu thương, trách nhiệm, quan tâm chăm sóc… tôi đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Có phải chăng đi qua mấy mươi năm trải nghiệm, người đàn bà trong tôi mới thốt lên rằng “Đó là sự AN TOÀN!” Anh có thể đem rất nhiều tiền về cho tôi nhưng tôi muốn biết được tiền từ đâu có? Chỉ có người phụ nữ đích thực muốn cùng anh đi đến cuối cuộc đời mới đưa ra những yêu cầu về đồng tiền hợp pháp. Sự yêu thương và quan tâm chăm sóc thì ai mà chả muốn? Đàn bà luôn có nhu cầu thần tượng một ai đó và dù là người tỉnh táo nhất trong hôn nhân thì đôi khi vẫn cần một chút cổ tích ngôn tình. Tôi có nhiều người bạn rất đẹp, rất giỏi, rất thành công, rất hiền lành hoặc rất sắc sảo nhưng sống mòn hoặc rời bỏ hôn nhân dù người đàn ông nỗ lực níu kéo. Bởi họ không còn yêu, không cảm thấy an toàn bên người bạn đời. Lúc 20 cô ấy cần anh đi bên phía xe đông khi băng qua đường. Đến 30 cô ấy cần anh thêm tính chiến lược để vạch hướng đi cho cả gia đình, và 40 cô ấy cần tiền trong tài khoản đủ để lo cho con. Nếu không có những điều đó, đàn bà dễ thất vọng!

Sự thất vọng của đàn bà nó muôn hình vạn trạng! Nó thể hiện qua ánh mắt hụt hẫng khi chờ quà trong ngày kỷ niệm, nó chán chường khi chồng đi nhậu về nhà bước chân liêu xiêu, nó bực bội khi vòi nước hư mấy tháng rồi không sửa, nó lo sợ khi trong nhà hết sạch tiền mà con đang bệnh, nó cô độc khi một mình đối diện với lo toan và đỉnh điểm là sự im lặng trước tất cả những bất đồng. Khi đàn bà câm nín, đàn ông đã rơi ra khỏi cuộc đời cô ấy! Cô ấy quay lưng!

Ước gì đàn ông có thể thấy được những dấu hiệu của yêu thương rạn vỡ trước khi cảm xúc hoá thạch, để những người đàn bà đẹp như một đoá hồng và phức tạp như ngàn cánh mỏng không phải bước ra khỏi hôn nhân!

Sưu tầm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook