Thứ Hai, 22/01/2018 | 15:40

Ai có thể định nghĩa được hạnh phúc. Đố ai có thể đoán biết được người bên cạnh mình hạnh phúc hay không? Khó lắm bạn. Hạnh phúc là cảm nhận của mỗi người theo hệ quy chiếu của chính họ. Chỉ có họ mới biết họ có thật sự hạnh phúc hay không? Bạn nhìn ngẫm lại mà xem đôi khi chúng ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc, để rồi lúc chợt nhận ra rằng hạnh phúc luôn đến từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống, nó ở ngay cạnh bên ta và chỉ đơn giản là:

– Bạn nghèo, có người không rời xa bạn.

– Bạn lạnh, có người ôm lấy bạn.

– Bạn khóc, có người an ủi bạn.

– Bạn cô đơn, có người đến bên bạn

– Bạn sai, có người vì bạn mà tha thứ

– Bạn mệt, có người lo lắng cho bạn

– Hạnh phúc không phải là được rất nhiều người yêu mà là được một người yêu rất nhiều.

– Hạnh phúc là có ai đó để yêu và có điều gì đó để hi vọng.

– Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.

Vậy bạn sẽ hỏi tôi làm gì để có được hạnh phúc. Khó lắm bạn. Nói thì dễ làm thật là khó. Bạn hãy thử đi

– Tập tha thứ

– Bớt lo lắng

– Sống đơn giản

– Cho đi nhiều hơn

– Đừng trông đợi quá nhiều

– Suy nghĩ ít lại, cảm nhận nhiều hơn

– Bớt đi khó chịu, mỉm cười nhiều hơn

– Nói ít lại, lắng nghe nhiều hơn

– Xem ít lại, hành động nhiều hơn

– Phán xét ít lại, chấp nhận nhiều hơn

– Phàn nàn ít lại, trân trọng nhiều hơn

– Sợ hãi ít lại, yêu thương nhiều hơn

Và một điều thật đơn giản để hạnh phúc chính là trân trọng những gì mình đang có.

Sưu tầm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook