Thứ Ba, 09/01/2018 | 09:50

1 hôm trước hôn lễ, chàng trai nhận được tin nhắn của vợ sắp cưới bảo tới nhà mình có việc gấp. Chàng trai vội vã phóng xe tới thì không có ai ở nhà ngoài cô em vợ đang ngồi buồn trên ghế sofa. Cô gái nói rằng chị cô và bố mẹ đi ra ngoài mua đồ, nói rằng anh có thể ngồi chờ, có thể tới tối họ mới về. Thấy vẻ mặt cô gái rầu rĩ, chàng trai gặng hỏi thì cô òa lên khóc và ôm chầm lấy anh, nói rằng thực ra người cô yêu là anh, và cô không biết từ mai anh trở thành anh rể của cô rồi, cô sẽ phải đối diện với anh thế nào.

Chàng trai rất bất ngờ với hoàn cảnh trớ trêu này, nhưng cũng chỉ còn cách ngồi dỗ dành, an ủi cô gái. Bất chợt cô gái nói với anh rằng cô ấy quyết định sẽ quên anh, nhưng chỉ xin anh 1 điều, rằng hãy để cô là của anh 1 lần. Cô muốn được ở trong vòng tay anh hôm nay thôi, rồi từ mai sẽ mãi mãi vứt bỏ hi vọng được trở thành người phụ nữ của đời anh. Chàng trai sợ hãi đẩy cô em vợ tương lai ra, nhưng càng cố đẩy cô càng ôm chặt anh hơn, cô áp sát môi mình vào môi anh. Tim chàng trai đập rất nhanh, anh không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì vào ngay lúc đó…

Bỗng cô gái đứng phắt dậy, nhanh chóng bước lên cầu thang và không quên quay lại nói: “Em sẽ chờ anh trong phòng ngủ của em, cơ hội duy nhất này là bí mật của riêng hai chúng ta, hãy lựa chọn điều anh muốn!”

Chàng trai ngồi trầm ngâm giây lát rồi vùng chạy ra xe, vừa mở cửa xe toan bước lên thì bất chợt nghe tiếng vợ sắp cưới của mình từ trong nhà vọng ra. Quay lại, anh ta thất thần khi thấy bố mẹ vợ, vợ và em vợ đang ôm nhau đứng trước cửa, vẻ mặt rất hân hoan. Vợ anh liền vội lao vào lòng anh rồi giải thích:

– Chúc mừng anh yêu! Anh đã vượt qua thử thách cuối cùng của ba mẹ em! Em biết rằng anh sẽ không bao giờ phản bội lại em đâu! Cảm ơn anh nhiều vì đã lựa chọn đúng!

Chàng trai lén đưa tay lau vội giọt mồ hôi trên trán, đảo mắt liếc nhìn cô em vợ xinh đẹp đang đứng trước mặt, trong đầu chỉ mông lung một suy nghĩ:

– Tạ ơn trời phật, mình để bao cao su trong xe!

Lòng người là thứ vững chãi nhất trên đời này, nhưng cũng là thứ dễ lung lạc nhất trên đời này. Chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ai cũng có thể đổi thay mà không cần báo trước. Ai cũng có thể động lòng vì được quan tâm, thấy yếu mềm khi được chia sẻ, ai cũng có thể vì những lời hứa hẹn, những mộng tưởng tương lai mà quên đi hiện tại của mình. Vì vậy đừng thử lòng nhau, bởi cái kết có thể sẽ là thương đau cho tất cả.

Thật ra không có ai là người tuyệt đối chung thủy, chỉ có những người chưa bị phát hiện và những người giữ cho nhau niềm tin vào hạnh phúc để hạn chế cơ hội phản bội nhau mà thôi.

Người ta nếu đã nguyện lòng ở bên nhau, thì đừng đoán lòng nông sâu mà đem ra thử thách. Bởi nước chảy thì đá còn mòn…

Có một ông nọ vào phòng triển lãm xem tranh , bỗng ông giật mình vì thấy một bức tranh vẽ người đàn bà khỏa thân giống hệt vợ mình…

Ông vội vã về nhà giận giữ hỏi vợ :

– Có phải cô làm mẫu cho cha họa sĩ kia vẽ hình khỏa thân ko ?

Cô vợ quả quyết trả lời :

– E chưa bao giờ làm mẫu cho thằng cha họa sĩ đó, chắc là ông ta vẽ theo trí nhớ thôi…

Sưu tầm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook