Thứ Ba, 09/01/2018 | 09:41

Có một cô gái nọ đang trong một mối tình rất đẹp, họ yêu nhau 3 năm và cả 2 đều muốn hướng tới một cái kết hạnh phúc.

Một ngày kia, tự dưng cô gái tò mò muốn biết người yêu mình có phải là người chung thủy, đáng để mình dựa dẫm cả đời hay không. Cô lẳng lặng lập một nick facebook mới, sử dụng avatar của một cô gái khác rất xinh đẹp, hằng ngày đăng hình của cô gái đó và kết bạn làm quen với người yêu mình. Chàng trai lúc đầu tỏ vẻ không bận tâm lắm, tiếp chuyện người lạ một cách lịch sự và có chừng mực. Ngày qua ngày, cô gái ngày càng cảm thấy thú vị với việc đóng giả một người khác để thử thách trái tim chàng trai mình yêu. Dần dần, chàng trai bắt đầu chú ý và thân thiết hơn, khi biết cô gái mình quen cũng ở gần nơi công ty nơi anh ta làm việc. Tại sao lại không chứ? Cô gái đó thực sự quá xinh đẹp và nói chuyện cũng dễ thương, đâu phải chuyện phản bội hay ngoại tình đâu mà không thể?

3 tháng sau, cuối cùng chàng trai cũng chủ động hẹn gặp. Cô gái lòng đau như cắt, gặng hỏi lý do vì sao nhất định phải gặp. Chàng trai không mất tới 5 giây suy nghĩ, liền trả lời rằng:

– Anh nhận ra anh đã yêu em mất rồi!.

– Thế còn người yêu anh thì sao?

– Anh không còn tình cảm với cô ấy nữa. Anh sẽ chia tay!

Ngay lúc đó, cô gái nhận được tin nhắn của người yêu mình. Một tin nhắn rất dài đầy nức nở, trình bày rằng anh ta thấy cả 2 không hợp nhau, không thể có một kết thúc tốt đẹp, rằng anh ta muốn chú tâm lo cho gia đình trước khi nghĩ tới việc gắn chặt tương lai với ai đó, rằng anh ta xin lỗi cô.

Cô bật cười to thành tiếng, thì ra đàn ông là như vậy!

2 người bọn họ kết thúc nhanh chóng, cô gái trên mạng biến mất không tăm tích, và cô gái ở ngoài đời cũng không cho anh chàng sở khanh đó cơ hội biết được sự thật đằng sau là gì. Rất lâu rất lâu sau, cô tìm được một chàng trai khác, sau khi yêu được một thời gian, cô vẫn giữ ý định thử lòng người yêu mới. Rốt cuộc, chàng trai này tỏ tình và muốn hẹn gặp cô gái trên mạng sau 1 tháng quen nhau!

Từ đó trở về sau, cô gái không tin đàn ông chung thủy còn tồn tại trên đời này nữa!

Sưu tầm

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook