Thứ Năm, 17/12/2015 | 14:30

Trong lúc đi chợ, chị Hương bất ngờ chuyển dạ và sinh em bé ngay trong nhà vệ sinh ở chợ huyện.

Theo tin tức trên báo Dân trí, sáng 16/12, Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song đã kịp thời giúp sản phụ Bùi Thị Hương (ở xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông) đang trong tình trạng đẻ rơi ở nhà vệ sinh chợ huyện được “mẹ tròn con vuông”.

Theo đó, chị Hương mang thai dự đoán cuối tháng 12 mới sinh nên vẫn đi chợ bình thường. Khi đến chợ thì đau bụng, nghĩ là đau bụng bình thường nên chị đi vệ sinh nhưng vào đó thì chị chuyển dạ và đẻ rớt trong nhà vệ sinh của chợ.

Sản phụ đi chợ đẻ rơi con trong nhà vệ sinh

Mẹ con sản phụ đang được chăm sóc ở Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song. Ảnh: Dân trí

Trao đổi trên báo Pháp luật TP HCM, BS Tống Trường Ký, Giám đốc BV đa khoa huyện Đắk Song cho biết, khi nhận được tin báo qua đường giây nóng BV đã tức tốc cử xe cấp cứu và y bác sĩ, hộ sinh tới chợ tiến hành các biện pháp vệ sinh cho mẹ,  cắt rốn cho em bé và chuyển sản phụ về BV. Đó là một bé trai nặng 3,3 kg.

Những trường hợp này nếu không được cấp cứu kịp thời thì sẽ dẫn tới băng huyết, tử vong ở mẹ, còn cháu bé sẽ bị ngạt hoặc lạnh vì không được hút đờm dãi dẫn tới tử vong.” – BS Ký nói.

Hiện tại, sức khỏe của cả hai mẹ con đã ổn định, bệnh viện đang tiếp tục theo dõi.

Bảo An (tổng hợp)

Nguồn: Tinmoi

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook