Trẻ em thuần thiện, ngây thơ và đôi khi những hành động của chúng khiến những người lớn như chúng ta phải cảm thấy xấu hổ.
Trong một lần đi siêu thị, Kenyatta Lewis đã dắt theo cô con gái nhỏ 6 tuổi của mình, khi họ vừa bước ra khỏi cửa thì nhìn thấy ngay một người đàn ông đang ngồi bên vệ cửa, vẻ mặt buồn bã, nước mắt rơi lã chã. Kenyatta chẳng buồn bận tâm đến anh ta, cô muốn chạy nhanh về nhà để hoàn thành nốt những công việc còn dang dở, hơn nữa hình ảnh của những người vô gia cư như thế này đã quá quen thuộc đối với cô. Nhưng cô con gái đã làm một việc khiến cô cảm thấy rất bất ngờ.
Cô bé hỏi mẹ: “Mẹ có thấy chú ngồi khóc ở kia không? Có chuyện gì không hay xảy ra với chú ấy sao?”. Kenyatta nhún nhún vai trả lời: “Mẹ không biết, có thể là chú ấy cảm thấy khó chịu…”.
Cô bé suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ chú ấy cảm thấy rất nóng và khát”. Cô bé chạy lại trước mặt người đàn ông và bắt đầu hỏi: “Chào chú, chú hãy vui lên, hôm nay là một ngày đẹp trời, không có mưa. Chú nóng sao, tại sao chú không trở về nhà ạ, ngồi ở đây bẩn lắm.”
▼ Người đàn ông vốn không nghĩ sẽ có ai đó quan tâm đến mình, hành động của cô bé khiến anh vô cùng cảm động.
Anh ấy nói với cô bé mình không có nhà để về, nhưng không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau khi nghe điều này mặt cô bé chùng xuống nói: “Chú không có nhà để về, bởi vì không có tủ lạnh nên cũng sẽ không có thức ăn”. Cô bé rút ra từ túi của mình một ít tiền lẻ và chai nước đang cầm trên tay đưa cho người đàn ông ấy rồi nói: “Chú nên đi ăn một thứ gì đó, mỗi khi buồn cháu thường đến cửa hàng McDonald để ăn và nó làm cháu hạnh phúc, chú nên đến đó ạ”.
Người qua đường nhìn thấy hình ảnh cảm động này cũng bắt đầu để lại một ít tiền cho người dàn ông tội nghiệp.
Sau khi trò chuyện, Kenyatta được biết anh ấy từng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, tuy nhiên xe của anh ấy bị bốc cháy, vợ anh cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn này, các tài sản của anh bị cháy rụi. Anh ấy đã mất đi tất cả mọi thứ và trở thành một người lang thang cô độc.
Khi trở thành người vô gia cư anh ấy mới thấy được cuộc sống này vốn thật khắc nghiệt như thế nào, cô đơn, bị khinh rẻ, bị coi thường, v.v., một cuộc sống vô vọng và không lối thoát, hành động của cô bé như cho anh ấy một tia hy vọng ấm áp.
Cuộc sống này không có gì bất hạnh hơn sự cô độc và không nhìn thấy được hy vọng, mỗi chúng ta đều có những nỗi bất hạnh riêng trong cuộc đời nhưng xin đừng để trái tim mình chai sạn trước những nỗi đau của người khác!
Video: Hành động Tuyệt Vời Của Người đàn ông Vô Gia Cư
Mộc Lan
Nguồn: ĐKN
Hoa bí ngô là một trong những thực phẩm giúp cung cấp nhiều chất dinh…
Trà táo đỏ kỷ tử là một trong những loại thức uống phổ biến mang…
Những thực phẩm phổ biến dưới đây không chỉ cung cấp dinh dưỡng cho cơ…
Cảm cúm gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh, cảm cúm kéo dài trên…
Thường xuyên ăn táo hấp không chỉ giảm lượng đường trong máu mà còn tốt…
Uống nước khi bụng đói giúp thanh lọc dạ dày, mang lại lợi ích cho…