Chủ Nhật, 13/03/2016 | 16:51
Chào cả nhà ạ, nay đọc thấy mấy bài chia sẻ về kinh nghiệm chữa bệnh trĩ, em cũng xin đóng góp một số cách mà em đã làm để chữa khỏi bệnh của em. (Tạm thời hiện nay thì bênh của em khỏi khoảng được 80-90% chứ em chưa dám nói là khỏi hoàn toàn). Để được đến ngày nay em thấy đã thực sự rất vui mừng rồi, và kiên trì thêm thời gian nữa hi vọng em sẽ khỏi được hẳn 100%. Biểu hiện bệnh và cách chữa tổng hợp của em như sau:
Em là con gái, 27 tuổi. Trước đây em cũng không ý thức hết được về mức độ nguy hiểm của bệnh cộng thêm bệnh ở vùng kín nên em ngại không dám nói cho ai biết. Hậu quả là em sống chung với lũ từ năm thứ hai đại học cho đến 26,5 tuổi hihi, và trĩ của em dài khoảng hơn 1 đốt tay, thường xuyên chảy máu (Theo các bài đọc trên mạng thì em ở cấp độ 4 rồi chứ cho tiền em cũng chưa dám đi khám bác sĩ). Ngày nào vui miệng em ăn một ít tương ớt hoặc ớt ở quán ăn hoặc chỉ quên ăn rau thì em nhận được án là máu chảy rất nhiều, phát khóc trong nhà vệ sinh, em không dám mặc quần bó mà chỉ dám mặc váy những ngày đau nhiều. Tần suất trước đây mấy năm thì thỉnh thoảng mới bị, nhưng đến lúc đỉnh điểm thì liên tục, người em gầy rộc đi.
Từ giữa năm ngoái em có kế hoạch lấy chồng, mọi người bắt đi cắt để còn sinh nở, em vốn sợ dao kéo nên cố tìm mọi cách để chữa trị. Ai mách cách gì em cũng làm theo hết. Em xin tổng hợp một số cách mà em đã làm, có thể có cách có tác dụng làm giảm bớt cơn đau, mong rằng sẽ giúp được ai đó phần nào.
– Dùng lá thầu dầu tía + lá vông + muối trắng giã rồi đắp vào hậu môn 5 phút/ngày. Cách này em áp dụng theo của 1 bạn trên webtretho. Em có làm cách đây khoảng 6 tháng, thời gian đầu làm rất hợp. Em làm khoảng 1 tháng đều đặn, máu bớt chảy ra, và mỗi lần đi vệ sinh không còn ác mộng nữa. Tuy nhiên làm đến 1.5 tháng chỉ bớt máu mà trĩ không thể co lại được, có thể do bệnh em nặng quá rồi hoặc cơ địa em. Cách này ai bị cấp độ 1 có thể kiên trì áp dụng theo nhé.
– Uống An Trĩ Vương: Bạn trai em thấy quảng cáo trên mạng nhiều quá, cũng mua cho em. Không hiểu sao em lại bị dị ứng với thuốc này, sau khi uống 2 bữa mặt em nổi tùm lum mụn. Dừng thuốc 1 tuần uống lại cũng bị mụn, nên em cạch luôn. Gửi luôn đống thuốc về cho bà ngoại dùng J. Kết quả ra sao em quên k hỏi bà =))
– Uống thuốc bắc: khá khá thang thuốc rồi, ai bảo ở đâu có là em cũng uống. Và rồi em chỉ béo lên chứ không giảm được, ban đầu cũng có bớt chảy máu.
– Thuốc nam: Loại này em tình cờ được mẹ của bạn trai giới thiệu mua giúp em 2 liều. Thuốc này em thấy hiệu quả với em. Em không biết thuốc được làm từ gì chỉ biết đó là thuốc nam, tán mịn.
Thuốc có đặc điểm uông trong vài ngày, nhưng đắng một cách kinh khủng. Liều 1 em uông trong vòng 4 ngày, mỗi ngày 2 lần nhưng lần nào em cũng phải “nôn” ½, nhắm mắt nhắm mũi uống mà vẫn đắng. Liều này chỉ bằng 1 quả trứng nếu vo lại (theo lời của mẹ bạn trai em). Sau khi uống xong trong vòng 1 tuần, em chỉ bớt chảy máu. Nhưng những ngày sau đó trĩ ngắn đi được nửa, em mừng rớt nước mắt. Tuy nhiên chỉ được nửa nó dừng lại vì cô bán hàng bảo lại là của em nặng quá, cần lấy thêm 1 liều nữa. Em lấy thêm 1 liều uống giáp tết vừa rồi, liều này uống lâu hơn, 7 ngày. Đến giờ búi trĩ co lên gần hết, đi vs giờ thoải mái. Em nhờ bác lấy giúp em 1 liều nhỏ nữa uống cho khỏi hẳn. Với em đó là một kì tích vì em quen với cái búi lủng lẳng kia khá lâu. Cũng đã có ý định vào SG cắt bằng dao “kim cương” gì gì đóJ. Tổng chi phí cho lần uống thuốc nam của em tốn 900.000 đồng, lần 1 cô ấy tặng mẹ bạn trai em, lần 2 cô ấy mới lấy tiền vì người quen. Em ở Thái Bình, bạn nào bị có thể nhắn tin cho em để em lấy giúp. Em không quảng cáo thuốc ở đây mà chỉ muốn chia sẻ với chị em vì em bị nên em hiểu nỗi khổ này. Như em đã nói thuốc rất đắng, bạn trai em tưởng em giả vờ khi uống thuốc liền thử và nôn ngay sau ngụm đầu tiên 😛
Trên đây là những cách em đã áp dụng để chữa bệnh của e, em mong rằng nó sẽ có ích cho mọi người. Những chị em nào mới bị nên cố gắng chữa ngay từ đầu nhé, nên cố gắng dặn lòng mình tránh xa đồ nóng và cay nhé. Đừng chủ quan đến khi búi trĩ sa quá thì khổ.

Nguồn: Web trẻ thơ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook