Thứ Hai, 26/03/2018 | 08:40

Tác hại do nước ngọt gây ra được các cơ quan chức năng khuyến cáo thường xuyên. Tuy nhiên một chàng trai trẻ “điếc không sợ súng” uống tỳ tỳ loại nước này 10 năm dẫn đến phải tháo bỏ cả hàm do răng bị thối ruỗng.

Nghiện nước ngọt suốt 1 thập kỷ

Michael Sheridan, 32 tuổi, County Meath (Ireland) nghiện nước ngọt có ga từ năm 20 tuổi. Anh tiết lộ trung bình mỗi ngày uống 5-6 lít nước ngọt có ga.

Thậm chí, độ nghiện lên đến mức hễ thức dậy là anh phải mở tủ lạnh để lấy Coca-cola uống, nếu không, chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ cơ thể sẽ run rẩy, vã mồ hôi, nhức đầu khiến anh không thể làm được bất cứ việc gì. Vì những lý do trên nên khi đi đâu anh cũng mang theo loại đồ uống này.

Hàm răng sâu mòn, thối ruỗng, bốc mùi khó chịu…do nghiện nước ngọt có ga

Theo thời gian, Michael Sheridan bắt đầu phát hiện hàm răng của mình sâu mòn, chuyển đen dần và bốc mùi khó chịu. Lúc này Michael mới lo sợ và bắt đầu cai nước ngọt có ga, tuy nhiên mọi việc không hề đơn giản.

Michael lý giải nếu đến gặp nha sĩ một mặt anh sẽ phải ngừng uống loại nước yêu thích hoàn toàn mặt khác sẽ phải nhổ bỏ toàn bộ răng trong khi tài chính không đủ để nhổ 32 chiếc răng (trung bình khoảng 3,6 triệu đồng/1 chiếc).

Nỗi khổ và cái giá phải trả

Với nỗi khổ trên, hàng ngày anh chịu đựng những cơn đau đến tận óc, nhiều đêm không thể ngủ. Trong suốt nhiều năm, anh chỉ có thể ăn những loại thức ăn mềm như súp, ngũ cốc, sữa chua…Đặc biệt, hàm răng thối rữa khiến Michael luôn phải sống trong căng thẳng vì xấu hổ. Anh giấu người thân, bạn bè, hạn chế nói, hạn chế cười và cố gắng ngồi xa vì sợ hơi thở bốc mùi.

Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, Michael tình cờ gặp được nha sĩ David Murnaghan trong câu lạc bộ bóng nước. Vị nha sĩ tốt bụng đã đề nghị giúp đỡ, miễn phí toàn bộ chi phí nhổ răng cũng như cấy ghép răng với tổng tiền khoảng 1,4 tỉ đồng.

Toàn bộ hàm răng bị thối ruỗng đã được nhổ bỏ

Dù vậy, phải hơn 1 năm sau Michael mới có can đảm đến gặp nha sĩ. Nha sĩ David đã mất 2 giờ để nhổ bỏ toàn bộ 27 chiếc răng sâu mòn đến tận chân, đồng thời cắm tạm răng giả cho Michael.

Hiện tại Michael đã bắt đầu cai được đồ uống có ga và tìm đến chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý để nhờ hỗ trợ. Anh cho biết đã có thể ăn được những món ăn yêu thích, các loại trái cây và trung tuần tháng 4 tới, khi nướu lành hơn sẽ cấy ghép implant vào xương để phục hình toàn bộ hàm răng.

Câu chuyện của chàng trai 32 tuổi là bài học thiết thực cho mọi người cần hiểu rõ hơn về tác hại của các loại nước ngọt đối với sức khỏe, đặc biệt là bảo vệ hàm răng của mình.

Theo Independent, The Sun & Vietnamnet.vn

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook