Categories: Tin tức

Kẻ bắt cóc giết hại cháu bé và tống tiền: Do bí bách nợ nần?

Sáng ngày 7/4, Công an tỉnh Bình Thuận vẫn đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường, nơi cháu N. 11 tuổi bị bắt cóc để tống tiền sau đó bị sát hại. Cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai hung thủ và mở rộng điều tra.

Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường tại nơi hung thủ chôn cháu bé.

Theo lời khai ban đầu của hung thủ, do đánh bạc bị thua và nợ số tiền khoảng 25 triệu đồng nên Vũ đã cầm cố chiếc xe máy của mình. Để có tiền chuộc xe và trả nợ, Vũ nghĩ đến việc bắt cóc cháu N. (11 tuổi) là con của anh Phan Khắc Dũng ở gần nhà để tống tiền. Do chơi thân với anh trai của bé N, thường xuyên qua nhà ăn uống, lại gọi anh Dũng bằng cậu và cũng khá thân với bé N nên Vũ chọn bé N. để ra tay. Khoảng 16h45 ngày 4/4, thấy bé N. từ nhà mặc đồ học võ đi bộ đến nơi tập võ thì Vũ chạy theo bắt chuyện hỏi thăm. Sau đó kêu bé N lên xe để chở đi, nhờ khiêng giúp đồ.

Sau đó, Vũ đã chở bé N. theo tuyến đường Liên Hương đi Bình Thạnh để tới khu rừng dương vắng người cách thị trấn Liên Hương khoảng 10 km. Khi dụ bé N. vào rừng dương, Vũ đã dùng dây đai của áo tập võ siết cổ N.. Để che giấu tội lỗi của mình, Vũ đào hố chôn bé N.. Sau khi gây án, Vũ mua một SIM điện thoại nhắn tin cho anh Dũng, cha của N. yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc con, địa điểm để tiền gần quán nhậu Sơ Ri trên đường 17/4 Liên Hương. Sau đó anh Dũng sẽ tới một địa chỉ khác để đón con. Tuy nhiên, anh Dũng mang tiền đến điểm hẹn nhưng không liên lạc được với số điện thoại của bọn bắt cóc vì bọn chúng tắt máy.

Ngay sau nhận được thông tin vụ việc, Công an Bình Thuận tung lực lượng điều tra. Bước đầu nhận định kẻ bắt cóc là người thân thuộc địa hình ở địa phương, khả năng phải là người quen với cha nạn nhân, bởi kẻ này biết số điện thoại của anh Dũng và biết cả quán ăn Sơ Ri trong một con hẻm…

Trưa 6/4, cơ quan công an đã mời Trần Thanh Vũ đến làm việc. Sau khi liên tục phủ nhận thì đến chiều tối cùng ngày, Vũ thừa nhận mình là người đã bắt cóc bé N.. Tại đây, Vũ khai trong lúc chờ gia đình mang tiền đến, do bé N. la khóc, sợ bị phát hiện nên đã giết chết cháu bé. Sau đó, y mang xác cháu bé chôn ở bãi cát cách nhà 10 km.

Trước đó, vào chiều 4/4, em N. (11 tuổi, trú tại khu phố 6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) đi học võ, nhưng mãi đến tối gia đình không thấy em về nhà. Tìm mãi vẫn không có thông tin gì về em. Đến khoảng 22hcùng ngày, gia đình bé N nhận được tin nhắn từ số máy lạ cho biết đang giữ bé N. và yêu cầu nộp 200 triệu đồng để chuộc con, đồng thời cảnh cáo nếu thông báo cho công an sẽ giết chết bé.

Lo sợ điều chẳng lành xảy đến với con trai, anh Nguyễn Khắc Dũng (cha bé N) thương lượng và nộp số tiền ban đầu là 60 triệu đồng cho nhóm bắt cóc. Địa điểm giao tiền là trước quán nhậu tên Sơ Ri tại thị trấn. Tuy nhiên, khi gia đình đến giao tiền thì không thấy bé N. đâu.

Tới sáng sớm 5/4, anh Dũng nhận được tin yêu cầu phải nộp thêm 140 triệu đồng nữa, tại một khách sạn ở TP Phan Thiết. Tuy nhiên, từ 8h sáng đến chiều ngày 6/4, gia đình đã cố gắng liên lạc với số máy trên nhưng không thể được.

Đến tối 6/4, sau khi hung thủnhận tội, Công an tỉnh Bình Thuận đã tìm ra nơi chôn xác cháu N..

V. Nhất

Nguồn: Đại đoàn kết

adminyhoc

Recent Posts

Thời điểm vàng ăn sữa chua giúp giảm cân nhanh chóng

Sữa chua từ lâu được biết đến là thực phẩm có lợi cho sức khỏe…

11 hours ago

Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một rối loạn tiêu hóa phổ biến với…

3 days ago

Bật mí 5 loại trà ngon tốt cho sức khỏe không gây mất ngủ

Muốn thử thưởng trà ngon nhưng không muốn bị mất ngủ, tốt cho hệ tiêu…

3 days ago

Top 9 loại thực phẩm vàng giúp tăng tiết sữa mẹ

Một chế độ dinh dưỡng đầy đủ dưỡng chất không chỉ giúp các bà mẹ…

3 days ago

Tuyệt đối không dùng chung cà phê với 6 thực phẩm này

Cà phê (cafe, càfê, càfe, caffe) là loại đồ uống giúp mang lại nhiều lợi…

4 days ago

Tăng tuổi thọ người lớn tuổi nên tránh xa 3 điều này

Những người càng lớn tuổi nếu muốn sống khỏe, tăng tuổi thọ hãy tránh xa…

4 days ago