Chủ Nhật, 27/03/2016 | 03:01

(SKGĐ ) “Hậu sinh khả úy”. Câu nói này có vẻ đúng khi so sánh trình độ yêu của hai thế hệ xưa và nay. Người trẻ hôm nay đang chứng tỏ mình sống nhanh, hội nhập giỏi, học hết sức và yêu cũng hết mình.

Người già ngán ngẩm

Vợ chồng ông Mẫn – bà Hồng, ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, ngồi ôn lại cái thủa ông bà yêu nhau và lấy nhau. Cả hai đều là mối tình đầu của nhau, sống gắn bó với nhau đã gần 50 năm, mà vẫn thấy không đủ thời gian dành cho nhau. Ông bà thấy băn khăn sao tình yêu của bọn trẻ bây giờ “lạ quá”, nó đến và đi cứ như một trò chơi? Như thằng cháu ngoại nhà ông bà, vừa giới thiệu người yêu với cả nhà đã thấy bỏ rồi. Vừa chia tay đã thấy nó có người yêu mới. Tình yêu của chúng nó dễ đến mà cũng dễ tan thật. Ông bà chép miệng: “Bọn trẻ 14, 15 tuổi giờ đã thi nhau lao đầu vào yêu. Yêu cho kịp bạn bè thôi, chứ chắc gì chúng nó đã hiểu thế nào là yêu”.

Giời trẻ - cuốn theo cơn lốc yêu sớm

Ảnh minh họa

Bạn của bà Hồng, là bà Đỗ Thị Thành (Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) cũng đã từng phải khuyên ngăn thằng cháu nội khi nó đang bừng bừng khí thế muốn “xử lí” một thằng bé đã “cướp” bạn gái của nó. Mà chuyện tình của thằng cháu bà mới “đơm hoa” được hai tháng. Không biết con bé kia chạy theo thằng khác hay là bị người khác cướp? Bà là người gần gũi với nó nhất nhà, bà đã cố gắng hỏi dò, nghe nó tâm sự, lý giải thấu đáo mà phải hai tuần sau nó mới nguội ý nghĩ trả thù. Đôi khi, chuyện đau đầu của bà chỉ là những xung đột yêu đương nhỏ nhặt của thằng cháu. Bọn trẻ yêu sớm hơn, đổi người yêu nhanh hơn, cách bọn trẻ ứng xử với “tình yêu” cũng bạo hơn hay sao ấy.

Cùng quan điểm trên, bà Nguyễn Thị Huệ, ở đường Nguyễn Trãi, Hà Nội, có nhà cho sinh viên thuê, nhận xét: “Chúng nó kết bạn, làm quen với nhau nhanh chóng lắm, suốt ngay thấy các cô cậu “kè kè” đèo nhau đưa đón, như cái con bé Hồng kia kìa, tháng trước còn là một cậu chàng gầy gò đến đưa đón con bé. Vậy mà, không hiểu vì cớ gì, chỉ sau hai tháng, đã thấy con bé kia vi vu với một anh béo mập, trông sang lắm. Còn Cái con bé Giang và thằng cu Hùng, ở phòng cạnh đó, thấy ban đầu suốt ngày lúi húi cơm nước, rồi đèo nhau đi khắp nơi giới thiệu người yêu người đương tùm lum nhưng được chưa đầy một tháng đã, anh đi đường anh tôi đi đường tôi, mà chúng nó vẫn ở cùng khu nhà trọ mà không thấy ngại ngần gì. Một tháng sau lại thấy anh chị chàng mỗi người dẫn một đứa về giới thiệu người yêu. Không hiểu chúng nó yêu đương kiểu gì!”.

Giời trẻ - cuốn theo cơn lốc yêu sớm

Ảnh minh họa

Người trẻ lên tiếng

Không thể quy chụp toàn bộ người trẻ là yêu chóng vánh, yêu điên dại, nhưng có thể nói tình yêu của thế hệ ngày nay đến sớm hơn, nhiều cung bậc hơn. Hỏi thằng cháu bà Thành, bà thấy nó cũng đau khổ, có nỗi niềm trăn trở riêng: “Bà không hiểu được đâu, mất công cưa cẩm ròng rã, kiên trì lắm mới chính thức yêu nhau. Thế mà thằng kia chỉ mấy tuần đã khiến bạn gái cháu mềm lòng. Không tức sao được. Mà thực sự cháu vẫn yêu bạn ấy nhiều lắm, sao bạn ấy không hiểu?”

Còn Trần Đức Hòa, sinh viên năm 3, trường ĐH KHXH&NV Hà Nội khẳng định: “Người trẻ đang thay đổi cách sống, cách nghĩ, cách yêu là điều không thể chối cãi. Nhưng một bộ phận không nhỏ đang hành động một cách điên rồ, không kiểm soát được tình cảm, gặp ai cũng thích, cưa đổ rồi đâm ra chán, họ lại tìm người mới. Một số ít yêu nhiều do sự đổ vỡ của mối tình trước, yêu để khỏa lấp, càng khỏa lấp càng đổ vỡ, cứ chia tay xong lại tìm người khác…”

Lớp trẻ không phải không biết yêu, nhưng phải có sự định hướng, phân tích, chia sẻ của những người lớn trong gia đình. Nếp sống hiện đại, mức sống nâng lên, lớp trẻ 16, 17 tuổi cũng có cái lí của chúng khi yêu nhanh và chia tay nhanh. Người lớn chúng ta không nên xao nhãng, mà phải gần gũi con cháu, hiểu tâm lí con, định hướng lớp trẻ trước khi xảy ra những hậu quả đáng tiếc… Hãy gắn kết các thế hệ trong một gia đình để tìm cách hướng giới trẻ vào lối sống lành mạnh hơn, tỉnh táo hơn.

Bích Ngọc

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook