Thứ Ba, 15/03/2016 | 01:30
Câu chuyện mà chị Lê Thị Thùy Trang (facebook có tên Thùy Trang Lê) chia sẻ đầy đau xót. Theo đó, chỉ bắt nguồn từ một tai nạn té ngã gãy xương bể đầu gối, mà cô gái xinh đẹp 15 tuổi phải cắt bỏ một bên chân. Tất cả chỉ vì sự tắc trách của bác sĩ…

“Ngày 6/3/2016 em gái tôi bị tai nạn, đưa vào Bệnh viện Cư Kuin, Đăk Lăk. Bị bể xương đầu gối nhưng bác sĩ lại bó bột quá chặt, em tôi kêu đau không chịu nổi nên xin cưa bột ra nhưng bác sĩ bảo mới bó nên đau vậy không sao đâu. Đêm em tôi đau quá không ngủ được, khóc cả đêm.

Sáng hôm sau, em tôi quá đau đớn nên đã xin cưa bột ra. Và sau khi cưa bột ra thì chân em tôi đã ra nông nỗi như thế này (hình ảnh).

Đau lòng nữ sinh ngoan hiền, học giỏi tàn phế suốt đời chỉ vì sự vô tâm tắc trách đến lạnh người của bác sĩ

Gia đình chúng tôi hết sức lo lắng nên xin chuyển viện nhưng bác sĩ bảo trường hợp này bị nhẹ nên nếu chuyển bệnh viện khác thì làm mất mặt bệnh viện này.

Gia đình chúng tôi tin tưởng để cho các bác sĩ điều trị. 5 ngày trôi qua, khi thấy tình hình em tôi không khả quan, gia đình tôi lại lên xin giám đốc bệnh viện cho em được chuyển viện nhưng giám đốc không đồng ý.

Sau đó, mẹ tôi năn nỉ và làm lớn chuyện lên thì bác sĩ trưởng khoa mới cho chuyển lên bệnh viện tỉnh Đăk Lăk. Ở đây, các bác sĩ chẩn đoán chân em tôi bị hoại tử có nguy cơ phải cưa chân nên chuyển gấp cấp cứu xuống bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh”.

Được biết, nạn nhân là Lê Thị Hà Vi (SN 2000, học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin). Trước đó, vào trưa 6-3, đang trên đường đi học về thì Vi bị tai nạn giao thông té xuống đường, được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin để cấp cứu. Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải nên được bó bột.

Sau khi được bó bột, tối hôm đó Vi liên tục kêu gào đau đớn và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác đau. Mặc dù gia đình liên tục đề nghị bác sĩ tháo bột ra và cho chuyển viện nhưng các bác sĩ không đồng ý và nói đó là chuyện bình thường. Khi gia đình đề nghị được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ có gì mà phải chuyển.

Sáng 8-3, thấy Vi quá đau đớn, gia đình càng làm căng; lúc này các bác sĩ mới đồng ý tháo bột ra thì thấy chân Vi xuất hiện nhiều bóng nước, sưng vù, mất cảm giác. ,. Đến ngày 11-3, thấy vết thương của Vi ngày càng nghiêm trọng nên gia đình đã quyết định chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Sau khi thăm khám, qua chẩn đoán Vi bị hoại tử và có khả năng phải cưa chân nên được chuyển gấp xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM để chữa trị, nhưng khi xuống đến nơi thì các bác sĩ cho biết đã quá muộn, Vi phải cắt bỏ chân. Các bác sĩ BV Chợ Rẫy cho biết: Bệnh nhân Vi nhập viện với chẩn đoán hoại tử cẳng chân phải, gãy mâm bánh chày, chèn ép khoang. Bệnh nhân đã phải cắt cụt 1/3 chân đến dưới đùi phải. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô.

Khi được hỏi về hậu quả tai hại của quá trình điều trị gây tổn hại cho bệnh nhân không thể nào cứu vãn được, ông Nguyễn Văn Tâm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận chính vì sự yếu kém trong chuyên môn và tắc trách của bác sĩ mà Lê Thị Hà Vi phải cưa một chân.

Người chị nạn nhân đau xót và phẫn nộ trước tình trạng của em gái mình:

Đau lòng nữ sinh ngoan hiền, học giỏi tàn phế suốt đời chỉ vì sự vô tâm tắc trách đến lạnh người của bác sĩ

“Nỗi đau quá lớn đối với một cô bé 15 tuổi, tương lai sáng lạn mà giờ đây không biết sẽ như thế nào? Nếu như các bác sĩ có lương tâm cho em chuyển viện cấp cứu sớm hơn thì có thể chữa trị được phần nào. Giờ bác sĩ lại nói sự việc xảy ra ngoài mong muốn!

Lỗi này nên đổi cho ai?

Giờ đây tất cả gia đình tôi thực sự rất bất bình và đaulòng, thực sự rất lo lắng.

Tôi viết bài này không phải vơ đũa cả nắm, nhưng mong những con người nắm giữ tính mạng của người khác thì phải có lương tâm một chút.”

“Bé Vi học rất giỏi, trước hôm xảy ra vụ việc bé đã đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Chính sự tắc trách, vô trách nhiệm của bệnh viện đã khiến em tôi không chỉ mất đi một chân mà còn mất cả tương lai phía trước” – chị Trang bức xúc cho biết.

Từ những trường hợp đau xót như thế này, người ta càng mất niềm tin vào những bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện; để rồi bệnh nhân đổ về thành phố ngày càng nhiều, kéo theo rất nhiều hệ luỵ.

Những trường hợp “không thể cứu vãn nổi” như thế này, có thể đánh mất cả tương lai, hạnh phúc, niềm hi vọng của rất nhiều con người. Đừng hỏi vì sao người dân không còn tin vào y đức, chính những con sâu làm rầu nồi canh đã khiến lòng tin của bệnh nhân bị tổn thương sâu sắc.

Một đứa trẻ xinh đẹp, đang ở độ tuổi đẹp nhất đời người, rồi sẽ như thế nào sau những “tắc trách” của một ekip trực trong bệnh viện?

T.H

Nguồn: Web trẻ thơ

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook