Tôi sinh năm 1990, còn anh sinh năm 1993. Cả hai đứa đều đã đi làm và có công việc ổn định, nhà cũng gần nhau. Ngay từ khi mới quen anh, tôi không nghĩ sẽ có tình cảm với một người ít tuổi hơn, nhưng anh thường xuyên liên lạc và chính tôi cũng không hay từ khi nào đã có tình cảm với anh.
Gia đình anh không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của hai đứa nhưng tôi cảm giác bố mẹ anh không thoải mái. Còn về bố mẹ tôi thì lo sau này tôi sẽ già hơn nhiều. Hiện tại tôi rất băn khoăn, một phần vì lo gia đình anh, một phần vì lo khi anh đến với tôi sẽ bị gièm pha là lấy chị về làm vợ. Bản thân tôi đang rất khó xử, không biết nên đi theo tiếng trái tim hay dừng lại nữa. Hãy cho tôi lời khuyên.
Hiền
Chia sẻ những thắc mắc của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net
Nguồn: VnExpress
Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…
JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…
Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…
Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…
Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…