Categories: Vợ chồng

Cặp vợ chồng 45 năm sống trong ngôi làng hoang

Khi dân làng đã bỏ đi hết thì vợ chồng ông bà vẫn cố bám trụ lại làng. Ông ở lại chỉ vì không nỡ để bà ở một mình.

Ông Juan Martin Colomer 79 tuổi và vợ là bà Sinforosa Colomer 82 tuổi sinh ra và lớn lên tại làng La Estrella. Đây là một ngôi làng hẻo lánh, náu mình trong một thung lũng giữa núi cao chót vót của khu tự trị Castile-La Mancha, Tây Ban Nha. 

Ngôi làng La Estrella nằm giữa thung lũng – Ảnh: Angloinfo.

Sau nội chiến (1936-1939) và thế chiến thứ hai, nhiều người dân Tây Ban Nha đã rời bỏ những làng quê heo hút để lên thành phố kiếm sống. Nhiều thập kỷ sau đó, làn sóng rời bỏ nông thôn vẫn tiếp tục diễn ra ở đất nước này. Ở những vùng sâu xa, chỉ còn một số nhỏ những cư dân lớn tuổi trụ lại.

Trước đây, làng La Estrella từng có hơn 200 cư dân sinh sống, trong đó có những giáo viên, bác sĩ, có một thị trưởng, một cảnh sát trưởng, một người làm công việc ma chay và một thầy dòng. Thảm họa thiên nhiên khiến chỉ trong vòng 1-2 năm, người dân bỏ đi hết. Đến năm 1970 thì ngôi làng chỉ còn duy nhất hai cư dân, đó chính là vợ chồng ông bà Colomer. Giờ đây, ông bà sống cùng ba con chó, bốn con gà mái, một con gà trống, 25 con mèo và một số loại ong. Thị trấn gần nhất có cư dân sinh sống cách ngôi làng của ông bà khoảng 25km.

Ông bà Colomer đứng trước cửa ngôi nhà mình – Ảnh: Angloinfo.

Sinh ra và lớn lên tại đây, cả cuộc đời chưa từng sống ở nơi nào khác, bà Sinforosa không muốn rời bỏ quê như đa số những người đồng hương. Hơn nữa, nơi đây còn là nơi chôn cất cô con gái 12 tuổi của ông bà, qua đời do bị vỡ động mạch. Nếu bây giờ còn sống, cô đã 48 tuổi. Vì vợ không muốn đi nên ông Juan Martin đành ở lại. Ông cũng muốn lên thành phố nhưng ông không nỡ lòng nào để bà một mình.

Lần đầu tiên ông bà gặp nhau khi cả hai người cùng đưa gia súc ra cánh đồng. Sau đó họ phải lòng nhau và thường xuyên hẹn hò ở hai quán rượu, nơi người dân địa phương vẫn khiêu vũ vào cuối tuần. 

Từ khi 6 tuổi Colomer đã là một cậu bé chăn dê, ông chịu trách nhiệm chăm sóc khoảng 30-40 con. Ông cũng đã trải qua ba năm phục vụ trong nông trại. Làm việc đồng áng từ sáng sớm đến chiều tối quả là vất vả, nhất là cánh đồng nằm trên núi. Thỉnh thoảng có người qua đây du lịch nói cuộc sống của ông bà quá ổn, nhưng ông cho rằng,  hãy đến đây và sống thử một thời gian rồi bạn sẽ biết mình có thể chịu đựng được bao lâu. Ông không chuyển đi chỉ vì vợ ông không muốn rời mảnh đất này. 

Mới đây hãng phim Jungles In Paris đã làm một bộ phim ngắn với thời lượng hơn 5 phút về họ, ghi lại cuộc sống đời thường bình dị và tràn ngập tình yêu của cặp vợ chồng già. 

 Hoàng Anh (Theo Jungles In ParisOdditycentral)

Nguồn: vnexpress

adminyhoc

Recent Posts

SIBO liên quan đến tăng cân như thế nào?

SIBO có gây tăng cân không? SIBO (sự phát triển quá mức vi khuẩn tại…

21 hours ago

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

2 days ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

3 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

4 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

5 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

5 days ago