Categories: Tin tức

Bà lão nuôi bé gái bị bỏ rơi, chủ tiệm mỳ cho cô bé ăn miễn phí, một ngày phát hiện vết bớt lạ, bà chủ khóc lớn

Đây ra một câu chuyện cũ xảy ra từ rất nhiều năm về trước…

Liễu Khê thôn là một làng nhỏ khá gần thành phố, những người trong thôn đa số là nông dân nghèo bữa đói bữa no. Trong thôn có một bà lão tên là Lý Hạ Hoa, 65 tuổi, không con không cái, mặc dù cuộc sống cực khổ nhưng từ khi ông lão qua đời bà lão rất cô đơn.

Một tối nọ, Lý Hạ Hoa đi thăm đi thăm mộ ông lão, đứng trước mộ ông lão, bà lão không kìm được mà rơi nước mắt, trách ông lão sao để bà một mình, bà đứng trước mộ nói rất nhiều điều trong lòng với ông lão. Đột nhiên, bà nghe thấy một giọng nói: “Sắp có người đến bầu bạn cùng bà rồi”. “Ông già, là ông sao, là ông vừa nói đấy sao?”, bà lão ngạc nhiên thốt lên. Nhưng một lúc lâu sau không có ai đáp lại vì thế mà bà lão cho rằng mình vừa gặp ảo giác.

Tối hôm đó bà lão một mình đi về trong đêm tối khi sắp về đến cổng làng thì một tiếng khóc trẻ con vang lên bên tai. Bà lão càng lại gần tiếng khóc càng lớn cho đến khi phát hiện một chiếc bọc vải cũ nằm trên mặt đất, bên trong là một bé gái đang khóc lớn vì đói bà lão vô cùng lo lắng lớn tiếng hỏi: “Có ai không?”. Không có ai trả lời thì ra là một bé gái bị bỏ rơi.

Lúc bà lão ôm đứa bé lên đột nhiên nhớ lại câu nói trước mộ ông lão “Sắp có người đến bầu bạn cùng bà rồi”, bà lão cảm thấy đứa bé này là người mà ông lão sắp đặt đến bên cạnh bà, ôm bé gái trong lào bà cảm thấy vô cùng cảm kích.

Từ đó Lý Hạ Hoa liền nuôi dưỡng đứa bé, đặt tên cho bé gái là Lý Tú Đình. Mỗi ngày bà đều đi xin người khác cho cô bé bú sữa có nhưng vẫn không đủ. Đêm nào cô bé cũng đói đến khóc lớn, bà chỉ đành đun sữa ngô lên cho bé ăn, cứ thế dần dần cô bé lớn dần, cả ngày chạy theo bà gọi bà nội. Bà lão nghe thấy lại nở một nụ cười tươi như hoa. Bà lão đi đâu cũng mang theo cô bé, đi bán rau, ra đồng, đến thành phố, lúc nào cô bé cũng ở bên cạnh bà.

Cứ thế 5 năm nữa trôi qua. Bao nhiêu khổ cực, bà lão dần nuôi dưỡng cô bé trưởng thành. Trước đây nghèo khổ thế nào bà cũng chịu được nhưng giờ còn có Tú Đình con bé còn phải đi học. Học phí đối với một bà cụ 70 tuổi như bà mà nói là một số tiền vô cùng lớn.

Để kiếm tiền cho cháu gái đi học, bà lão quyết định rời xa thôn Liễu Khê, đem theo bé gái Lý Tú Đình đến thành phố nhặt rác kiếm tiền học phí. Cháu gái cũng rất hiểu chuyện, lúc này cũng chạy theo bà, cầm giúp bà túi ni lon.

Nửa năm qua đi, bà lão cũng cực khổ kiếm được ít tiền nhờ vào việc nhặt rác, cái gì cũng tiếc không dám mua, mặc dù khó khăn nhưng cuộc sống của bà lão rất vui và hạnh phúc.

Một ngày bà lão và cháu gái bận rộn đến tận tối, đi qua một tiệm mỳ thì bà lão nói với cháu gái: “Đình Đình cháu chịu khổ với bà bao nhiêu ngày qua, hôm nay nội mua cho cháu một bát mỳ thịt bò ăn nhé”.

“Nội ơi, cháu ăn bánh bao với rau dưa là được rồi ạ”, cháu gái hiểu chuyện không muốn lãng phí tiền của bà.

“Nghe lời bà nội, nội chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho cháu, hôm nay coi như là quà sinh nhật nhé”, bà lão nói xong thì cả hai bà cháu bước vào tiệm mỳ.

“Bà chủ cho tôi một bát mỳ bò, thêm nhiều nước dùng”, bà lão gọi món. “Vâng ạ, bà ngồi chờ chút”, bà chủ tiệm mỳ niềm nở đáp.

Mấy phút sau bà chủ tiệm mang ra một bát mỳ thịt bò đặt lên trước mặt hai bà cháu.

“Nội ơi, bà ăn đi”.

“Bà không thích ăn mỳ, cháu ăn đi bà uống nước canh là được”.

Bà chủ tiệm mỳ nhìn thấy cảnh này, thương mà cảm động, lại mang thêm một bát mỳ nữa đến nói: “Phần mỳ nhiều nước quá nên tôi chia thành 2 bát để mỳ nhanh nguội”. “Cảm ơn cô”, bà lão nói. Nói xong bà liền gắp hết mỳ sang bát cháu gái rồi chắt nước của bát cháu gái sang bát mình, cháu gái định gắp ít mỳ sang thì bị bà ngăn lại.

Hai bà cháu ăn xong, bà lão lấy một chiếc túi đựng tiền đã cũ ra định bụng trả tiền thì bà chủ tiệm mỳ mới nói: “Hôm nay các vị chính là vị khách thứ 88 của cửa hàng chúng tôi nên được miễn phí một bát mỳ”.

Cháu gái Lý Tú Đình nghe xong nhưng lời rất vui mừng nói: “Cháu cảm ơn cô”.

Từ đó về sau trước cửa tiệm mỳ luôn có một bé gái đến đếm số người vào tiệm để được ăn một bát mỳ miễn phí.

Bà chủ tiệm mỳ cũng rất lương thiện, ngày nào mà tiệm mỳ làm ăn không tốt thì bà sẽ gọi điện cho bạn bè đến ăn cho đủ 87 người. Cứ như thế bé gái ngày nào cũng được ăn mỳ, dần dần trở nên thân thuộc với bà chủ cửa hàng.

Thời tiết ngày càng nóng, người ta dần dần thay những bộ quần áo mỏng để chịu được thời tiết khắc nghiệt.

Một ngày bà chủ nhìn thấy vết bớt trên cổ tay cháu gái mới giật mình hỏi bà lão: “Cháu bà bao nhiêu tuổi rồi ạ”.

“6 tuổi”, bà lão đáp rồi nhìn bà chủ tiệm mỳ, không ngờ phát hiện bà chủ tiệm mỳ rưng rưng nước mắt, rồi hỏi tiếp: “Cha mẹ cháu đều mất rồi sao?”, nói xong không nhịn được mà khóc nức nở.

Bà lão nhìn bà chủ tiệm mỳ, biết cô là người bình thường thích giúp đỡ người khác, còn đối đãi rất tốt với bà cháu họ mới kể hết sự tình cho bà chủ tiệm mỳ. Bà chủ nghe xong kích động ôm chầm đứa bé vì cháu gái chính là con đẻ của cô.

Thì ra năm đó khi bà chủ tiệm mỳ vừa lấy chồng cả hai vợ chồng cô đều rất nghèo, rồi sinh ra con gái đầu lòng. Mẹ chồng cô thấy cô sinh con gái thì khó chịu, không xem cô ra gì, cả ngày nói cô không biết đẻ, sợ gia đình chồng không có người kế thừa hương hỏa. Sau đó cô lại mang thai và lần này lại sinh ra một bé gái. Nhà đã nghèo lại mang thêm một gánh nặng, nên mẹ chồng cô mới đem bé gái đi bỏ, sợ bé gái bị bỏ lại trên đường mà chết nên cô mới lén đi theo rồi mang bé gái đến cổng làng Liễu Khê, nhìn thấy có người nhặt đứa bé mới rời đi.

“Mẹ ơi, huhu…”, Lý Tú Đình nghe xong những lời này lại nhìn lại vết bớt trên cổ tay, không kiềm được mà rơi nước mắt.

“Con gái ngoan! Là mẹ có lỗi với con”, bà chủ ôm mé gái trong lòng, hai mẹ con khóc nức nở.

Sau đó bà chủ tiệm mỳ cho con gái đến trường đi học rồi đón bà lão Lý Hạ Hoa về nhà, xem bà như mẹ đẻ của mình. Bà cũng không cần phải ra ngoài nhặt rác kiếm sống qua ngày nữa. Bà lão cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của bà chủ tiệm mỳ mà những năm cuối cuộc đời sống vui vẻ, hạnh phúc cho đến ngày bà về bên cạnh ông lão.

Video hay: Pha lái xe liều lĩnh của anh tài xế và cái kết thật tệ! ?

Ngọc Mẫn

Nguồn: ĐKN

adminyhoc

Recent Posts

Mất cân bằng vi khuẩn đường ruột gây rối loạn tự kỷ

Theo các số liệu thống kê từ Liên Hợp Quốc cho thấy hiện có 1%…

1 day ago

Vi khuẩn đường ruột oxalobacter formigenes hỗ trợ điều trị sỏi thận

Cơ thể con người chứa đến hàng tỷ các vi sinh vật khác nhau bao…

2 days ago

Vai trò, ảnh hưởng của hệ vi sinh đường ruột đối với bệnh tiểu đường, béo phì, ung thư đại tràng

Hệ vi sinh đường ruột của con người là một cộng đồng vi sinh vật…

3 days ago

JARDIANCE, empagliflozin điều trị đái tháo đường týp 2

JARDIANCE viên nén bao phim chứa 10 hoặc 25 mg empagliflozin. Thành phần tá dược:…

4 days ago

Vi khuẩn đường ruột có thể ảnh hưởng đến não như thế nào?

Hơn một thế kỷ trước, chúng ta phát hiện ra rằng vi khuẩn sống trong…

4 days ago

Mối liên hệ giữa hệ vi sinh đường ruột và trí thông minh

Hệ vi sinh đường ruột đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cuộc sống của…

4 days ago