Chủ Nhật, 15/05/2016 | 17:45

Ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng ngày 15/5 tại Hà Nội mang đến niềm vui đoàn tụ cho những hoàn cảnh khó khăn, thu được hơn 500 đơn vị máu.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Sáng 15/5, ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng diễn ra tại Cao đẳng Điện Tử – Điện Lạnh (Hà Nội). Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Anh Nguyễn Văn Quyết đoàn tụ với gia đình. Gia đình anh Quyết – chị Thêm có haibé Minh Hằng và Mai Hoa, đều mắc bệnh Tan máu bẩm sinh đang điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

“Gia đình phải mất gần một năm chạy chữa nhiều nơi cho các cháu. Để có thể chi trả viện phí, gia đình đã phải vay mượn nhiều nơi, các bác sĩ ở viện cũng tận tình giúp đỡ rất nhiều. Khi hàng xóm biết các chau bị bệnh, mọi người đã xa lánh và không muốn cho con mình tiếp xúc với các cháu. Chúng tôi gần như bế tắc trong cuộc sống”, chị Thêm cho biết.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Thương con, nhưng bản thân chị Thêm lại mắc bệnh gan nhiễm mỡ, thường xuyên đau ốm, chính vì vậy kinh tế gia đình chỉ phụ thuộc vào chồng chị là anh Nguyễn Văn Quyết. Công việc không ổn định, anh phải đi làm ăn xa nên rất lâu chưa được gặp vợ và các con.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Nhiều người đến tham gia đã cảm động trước hoàn cảnh của gia đình anh Quyết. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Những cái ôm chia sẻ của các bạn thanh niên.

Ở tuổi mà đáng nhẽ các em được sống quay quần bên gia đình thì giờ đây, mỗi ngày các em phải nằm viện truyền máu, không được chạy nhảy, vui chơi, đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Mỗi đau đó, không chỉ có Minh Hằng và Mai Hoa phải chịu đựng mà còn rất nhiều bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh khác cũng đang chống chọi mỗi ngày.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Chương trình mang tới sự đồng cảm của mọi người cùng những phần quà hy vọng phần nào làm vơi đi nỗi buồn của gia đình chị Thêm. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Trường hợp thứ hai trong chương trình là gia đình bé Nguyễn Phạm Bảo Ngọc ( 6 tuổi – Nghệ An). Bé Ngọc cùng mẹ là Phạm Thị Thu Hà đều mắc bệnh ung thư máu. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Anh Nguyễn Xuân Ngô (bố bé Ngọc) xúc động: “Tôi nghĩ hôm nay vợ sẽ được đến chung vui, nhưng do quá mệt, cô ấy phải ở viện không gượng dậy được”. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Hoàn cảnh của gia đình bé Ngọc làm không ít người tham gia đồng cảm và chia sẻ. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Bé Mai Hoa trong giây phút đoàn tụ với bố. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Với thông điệp“Kết nối hy vọng”, ngày hội là nơi những tấm lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng bằng chính những giọt máu hồng quý giá. Hình ảnh Ruy Băng Vàng được lựa chọn là biểu tượng vì bệnh nhân cần máu với mong muốn mang tới niềm tin, hy vọng và kết nối sự sống cho những người bệnh không may mắn mắc các bệnh về máu.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Bạn Hoàng Thị Chinh (1996 – Cao đẳng sư phạm TW) là thành viên trong ban tổ chức và cũng đi hiến máu, tuy nhiên do huyết áp thấp nên chưa được tham gia. Bạn cho biết sẽ đợi đến chiều để tiếp tục thử lại. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Ung thư máu hiện nay chiếm tỷ lệ khá cao trong số các ung thư ở nước ta (xếp hạng thứ năm). Người bệnh ung thư máu, ngoài việc phải đối mặt với căn bệnh của mình, với tình trạng thiếu máu trong điều trị, họ còn gặp phải nhiều vấn đề về gánh nặng tài chính, sức khoẻ tinh thần, chất lượng cuộc sống bị ảnh hưởng…

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

GS. TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết: “Đây là sự kiện rất thiết thực và ý nghĩa, góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ cho thời điểm khan hiếm máu dịp hè đang đến gần. Chúng tôi hy vọng hình ảnh Ruy Băng Vàng sẽ trở thành một biểu tượng kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hiến máu vì người bệnh, mang lại hy vọng sống cho những người bệnh không may mắn”.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Ngày hội hiến máu“Ruy Băng Vàng” được tổ chức với mong muốn hỗ trợ phần nào cho bệnh nhân những vấn đề mà họ gặp phải và dự kiến sẽ tiếp nhận được 500 đơn vị máu.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng Bên cạnh các hoạt động chính, gian hàng của các bạn sinh viên cũng thu hút sự chú ý của nhiều người với các sản phẩm handmade. Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Ông Chu Khắc Huy – Hiệu trưởng trường CĐ Điện tử – Điện lạnh Hà Nội chia sẻ: “Hiện nay là thời điểm sắp thi học kỳ, tuy nhiên, đây là thời điểm bệnh nhân cần máu nên chúng tôi rất hào hứng tham gia sự kiện này. Đây cũng là cách để nhà trường giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, sống có trách nhiệm đối với giới trẻ”.

Nước mắt rơi trong ngày hội hiến máu Ruy Băng Vàng

Trong dịp này, Ban tổ chức đã huy động hơn 200 tình nguyện viên tham gia tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện và đón tiếp khoảng 2.000 lượt người tham dự sự kiện.

Hoàng Việt
Nguồn: Zing

Chưa có bình luận.

Tin khác
Chúng tôi trên Facebook